Tối Chúa nhật ngày 24/12/2023, tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên làm cho bầu khí đón mừng Đại lễ Giáng Sinh thêm phần náo nức, hân hoan. Cộng đoàn Dân Chúa người Dân tộc Giáo xứ Tam Bố quy tụ đông đúc nơi nhà thờ, cùng nhau tham dự Thánh lễ để TẠ ƠN – TÔN VINH – CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA, với hy vọng giáo xứ được khởi sắc, hiệp nhất yêu thương, cùng thăng tiến hơn trong đời sống Đạo, và một năm mới Chúa ban bình an cho giáo xứ.
“Trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy chiêm ngắm Một Hài Nhi đơn sơ, thấp hèn, nằm nơi máng cỏ…” Đó là lời mở đầu Thánh lễ đêm Giáng Sinh của Cha Quản xứ Giuse Đỗ Đức Tài, được cử hành lúc 19g00 cùng với Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Dòng Thừa Sai Đức Tin.
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô chia sẻ : “ Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài xuống thế gian mang kiếp phàm nhân, chia sẻ nỗi khốn cùng của con người, như lời đầu lễ Cha Quản xứ mời gọi : “ Hãy chiêm ngắm Một Hài Nhi đơn sơ, thấp hèn…” Đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta biết quan tâm đến những người nghèo khổ, bệnh tật, ngay trong gia đình và ở chung quanh mình.”
Ước gì ánh sáng và bình an từ Hài Đồng Giêsu nơi hang đá Belem sẽ lan toả, chiếu rọi vào tâm hồn mỗi người con Giáo xứ Tam Bố này, để họ được sống trong vui mừng hân hoan và thông chia niềm vui đó cho mọi người!
Được biết, trong những ngày mùa Vọng, ngoài việc mọi người trong giáo xứ tích cực tham gia dọn dẹp, trang trí cho ngày Đại lễ, Cha Quản xứ còn quan tâm cách đặc biệt đến việc chuẩn bị tâm hồn cho cộng đoàn, xứng đáng đón mừng Con Chúa đến. Thêm vào đó, để chia sẻ chút niềm vui Giáng Sinh, nhiều phần quà cũng đã được phân phát cho các em Thiếu nhi trong giáo xứ, sau Thánh lễ đêm.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tam Bố.