Tân Bình là một Giáo xứ mới (27/03/2012) thuộc Giáo hạt Bảo Lộc. Từ ngày về nhận Quản xứ, Cha Giuse Phan Đào Thục một đàng lo toan cho đời sống đạo của các Tín hữu, một đàng lo cho con em trong Giáo xứ có nơi học Giáo lý, các hội đoàn có chỗ sinh hoạt, học tập. Trong nỗ lực đó của Cha Giuse và cộng đoàn, dãy nhà Giáo lý và Hội trường đã hoàn thành, sau gần 1 năm thi công.

Sáng ngày 20/02/2014, Đức Cha Antôn và quý Cha trong Giáo hạt đã đến dâng Thánh lễ tạ ơn và khánh thành ngôi nhà này. Chung vui với Tân Bình còn có các vị ân nhân và các Giáo xứ lân cận, quý bề trên và đại diện các Hội Dòng trong Giáo hạt.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn đôi điều về chữ ”Mục Vụ”.

Mục vụ, theo cách nghĩ thông thường, chúng ta hiểu là việc chăm sóc các linh hồn của các vị chủ chăn, như Giám mục, Linh mục. Điều đó không sai. Nhưng ít ai hiểu rằng: mỗi tín hữu, khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, là chúng ta được tham dự vào 3 chức vụ Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế của Đức Kitô. Đó chính là chức vụ Mục Tử Cộng Đồng. Còn các Giám Mục, Linh Mục, với Bí tích Truyền chức Thánh, các Ngài  lãnh nhận thêm chức vụ Mục Tử Thừa Tác, để làm những việc do chức Thánh trao ban. Như vậy, không phải chỉ có các Cha xứ là Mục tử, mà là tất cả cộng đoàn tín hữu trong Giáo xứ. Nhà Mục vụ kia xây lên không phải chỉ để cho mình Cha Xứ lo lắng việc chăm sóc đoàn chiên đâu, mà mọi người đều có bổn phận Mục tử: Tế lễ, Rao Giảng và Lãnh đạo. Với chức năng Tư Tế, mỗi tín hữu đều góp phần riêng của mình vào chung với Hy Tế Thánh Thể Linh Mục dâng trên Bàn thờ. Người Tín hữu không còn phải là đi “xem lễ” nữa, nhưng  là đi “dự lễ”, đi “dâng lễ”. Với chức năng Ngôn Sứ, mỗi người Tín hữu đều có bổn phận rao giảng Tin mừng, không phải chỉ ở Nhà thờ, mà ở ngoài cuộc sống, ở gia đình, làng xóm mình nữa. Việc dạy Giáo lý, các Linh mục không thể kham hết được, mà phải có các Giáo lý viên công tác với Cha xứ, dù đó là việc của các Ngài. Ông bà, Cha mẹ cũng không phó mặc cho Giáo lý viên việc dạy dỗ con em mình, nhưng cũng phải xem con cái mình học hành ra sao, là cánh tay nối dài của Cha Xứ và Giáo lý viên, giúp con em mình sống những điều đã học. Đó chính là lúc chúng ta thi hành chức năng Rao giảng Tin mừng của người Tín hữu; đồng thời qua đó, bản thân mình cũng được học biết thêm về Giáo lý…

Tất cả công việc Mục vụ đều nhắm đến mục đích là giúp ta trở nên con cái Chúa và sống xứng đáng vai trò đó.

Để kết thúc bài giảng, Đức Cha kể câu chuyện về Công Chúa, con Vua Nước Pháp: “Một lần đi dạo trong hoàng cung, cô Công chúa bị một nữ tì làm vấy bẩn lên áo. Công chúa quát nạt Nữ tì:”ngươi có biết Ta là ai không? Ta là con gái Vua Nước Pháp đây.” Đáp lại, Nữ Tì thưa: “Vậy Công Chúa có biết con là ai không? Con là Công Chúa, con gái của Vua mà Công Chúa tôn thờ, tức là Vua Trời”. Với câu nói đơn giản đó, cô Công chúa đã suy nghĩ trăn trở, và đã quyết định từ bỏ hoàng cung vào tu trong dòng kín, để sống trọn vẹn ơn làm Con Chúa.”

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và tri ân của cả cộng đoàn Giáo xứ Tân Bình và được kéo dài qua bữa cơm thân mật, kèm theo những tiết mục văn nghệ của các hội đoàn trong Giáo xứ, chính thức “khai trương” Hội trường-Nhà Mục Vụ.

Bá Trí – Quốc Hùng.