Đáp lại lời mời gọi “Sống Phúc Âm một cách cụ thể, trong năm Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn sống đời Thánh hiến” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và của Đức Cha Antôn – Giám mục Giáo phận Đà lạt. Đến nay (22/10/2015) Giáo xứ Tân Bình đã nỗ lực xây dựng được 3 ngôi nhà tình thương, cho 3 hộ gia đình: ông Giuse Lê Văn Dũng (tân tòng), ông Phêrô Trần Xuân Nam và ông Phêrô Kim Nghĩa (tân tòng). Ngoài ra, giáo xứ cũng đã cùng cộng tác với địa phương, xây dựng được thêm 4 ngôi nhà tình thương cho 4 hộ gia đình: ông Trần Thanh Tâm, bà Phạm Thị Kim Liên, ông Nguyễn Văn Hiển và ông Đỗ Hoàng Phương.

Điều đáng mừng là, Giáo xứ không chỉ xây dựng được một vài ngôi nhà cho một số hộ gia đình có nơi trú ngụ, mà Giáo xứ đã xây dựng được một nếp sống cầu nguyện hiệp nhất bác ái hy sinh. Vì đây là công trình của nhiều người cộng lại.

Những ngôi nhà tình thương này được hoàn thành với sự giúp đỡ của Ban Truyền Giáo giáo phận Đà lạt, của quí Sơ dòng thánh Phaolo thuộc cộng đoàn xứ Gioan, của Quí Ân Nhân… Riêng trong giáo xứ, người thì góp công góp của, người thì góp lời cầu nguyện.

Dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng 6 giáo họ, mỗi giáo họ huy động thợ tham gia một ngày công tác, các Hội đoàn cộng tác thêm, giới Hiền Mẫu thì lo nấu cơm cho thợ, nhiều hộ gia đình đóng góp thức ăn… Trong vòng một tuần, ngôi nhà tình thương được hoàn thành. Thật là một hình ảnh đẹp về tinh thần hiệp nhất yêu thương.

Xin Chúa chúc lành cho những gia đình còn nghèo, khó khăn và tiếp tục khơi dậy tinh thần hiệp nhất yêu thương trong Giáo xứ Tân bình chúng con !

Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Bình.