Vào lúc 05 giờ ngày 28/09/2024, Cha Phaolô Nguyễn Văn Sỹ đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Ban Lễ Sinh của giáo xứ, nhân ngày Bổn mạng các em.
Trong phần giảng lễ cha chủ tế đã chia sẻ: “Ngày hôm nay Giáo hội mừng kính các Tổng lãnh thiên thần Michael, Grabiel và Raphael. Thiên thần Michael vị thủ lãnh của các thiên thần tốt lành ở trên trời đã nhiều lần xuất hiện, xuống trần gian với nhiều nhiệm vụ khác nhau để thực hiện sứ mạng cao cả của ngài. Khi nói đến thiên thần Michael, chúng ta hãy bắt chước ngài luôn trung thành với Chúa mỗi khi chúng ta bị ma quỉ, thế gian, xác thịt cám dỗ và muốn lìa xa Chúa. Chúng ta hãy lập lại lời của ngài: “ Ai bằng Thiên Chúa!” Chúng ta tin tưởng Chúa sẽ che chở chúng ta, chúng ta sẽ không còn sợ điều gì.
Với thiên thần ra Raphael: trong Cựu ước, thiên thần Raphael được sai đến với ông Tobia để thi hành nhiệm vụ dẫn đường, cưới vợ, chữa mắt, dâng những lời cầu nguyện của ông Tobia và cô Sarah lên trước tôn nhan Thiên Chúa. Xong việc, Tobia con cùng vợ trở về nhà, Raphael báo cho Tobia con lấy mật cá mà xức vào mắt cho Tobia cha; Tôbia cha được khỏi mù, mắt sáng trở lại.
Còn thiên thần Gabriel: Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Chính thiên thần Gabriel đã hiện ra với Daniel để cho Daniel biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Rồi cũng chính thiên thần Gabriel đã hiện ra với Zakaria, báo tin cho ông biết sẽ sinh một người con trai và đặt tên là Gioan. Theo tin mừng của Thánh Luca, sứ thần Gabriel còn được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Maria về việc Mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Nếu Gabriel đã ngỡ ngàng thì Đức Maria còn ngỡ ngàng hơn. Việc của Zacaria với bà Elizabeth chỉ là việc giữa con người với con người. Còn việc của Maria là một việc của Thiên Chúa.
Như vậy, chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người. Thiên Chúa không ngừng bao bọc, chở che chúng ta bằng sự hiện diện của vô số các thiên thần. Đó là niềm tin mà hôm nay khi chúng ta mừng lễ các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Grabiel và Raphael, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hãy hâm nóng lại. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta một cuộc sống và sự bình an, được các thiên thần luôn nâng đỡ. Ước gì mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu sâu xa của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta luôn biết cảm tạ Chúa.
Thánh lễ kết thúc, Cha chủ tế và cộng đoàn hiện diện đã chúc mừng ban lễ sinh. Cha cũng kêu mời cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và giúp đỡ để các em luôn hăng say, nhiệt thành trong công việc phục vụ bàn thờ.
Bình Đông – Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà