Vào lúc 05 giờ ngày 28/ 08/ 2024, Cha phó Phaolô Nguyễn Văn Sỹ đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giới trẻ của giáo xứ nhân ngày mừng kính Thánh Augustino bổn mạng giới trẻ.
Trong bài giảng, Cha Phaolô đã chia sẻ với cộng đoàn hiện diện: “Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Augustino. Vì mến Chúa, Thánh Augustino đã dùng hết cả cuộc đời của mình để phục vụ anh chị em, bảo vệ niềm tin của Giáo hội. Thánh nhân qua đời năm 430. Những châm ngôn của ngài đã trở nên bất hủ qua các thế hệ, đã trở thành của ăn tinh thần cho nhiều tâm hồn. Câu châm ngôn đặc biệt mà ngài đã đưa ra cho chính cuộc sống của mình đó là: “Tâm hồn con khắc khoải, lo âu cho đến khi được nghỉ yên bên Chúa”. Với một cuộc đời ăn chơi trác táng nhưng đã được biến đổi, ngài đã trở thành người bảo vệ niềm tin cho các tín hữu. Các bạn trẻ hôm nay, vì theo cuộc sống xã hội hưởng thụ, ăn chơi, nhiều khi đã bỏ quên Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các bạn trẻ trong thế giới, đặc biệt các bạn trẻ trong giáo xứ của chúng ta biết noi gương thánh nhân, biết nhìn ra đâu là con đường có thể dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Để từ đó các bạn có được sự biến đổi trong cuộc sống, đem lại nhiều niềm vui, lợi ích cho chính cuộc sống của mình cũng như người khác”.
Thánh lễ kết thúc, Cha Phaolô thay mặt giáo xứ chúc mừng giới trẻ nhân ngày bổn mạng. Ước mong giới trẻ luôn biết hăng say và nhiệt tình trong việc xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn
Antôn Bình Đông
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà