Lúc  7 giờ Chúa Nhật, ngày 28/06/2015, Cha Phao lô Quản Xứ Giáo Xứ Tân Hà đã cử hành Nghi thức Tuyên hứa cho 23 em thiếu nhi  lớp Rước Lễ Bao đồng của Giáo xứ.

           Cha Phao lô đã chia sẻ trong thánh lễ:  “Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta đã nhiều lần đụng vào Chúa. đụng đến Lời của Ngài, đụng đến Mình Máu Thánh của Ngài. Đụng bằng tay, đụng bằng miệng, đụng bằng rung động của trái tim. Có những lần ta đụng đến Ngài một cách hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, như người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình ô nhơ tội lỗi. Hay đúng hơn, chính vì nhận biết mình ô nhơ tội lỗi mà ta “cả dám” đụng vào Ngài. Ðụng vào Ðấng Thánh để được Ngài thanh tẩy cho trong sạch, để được Ngài cứu chữa bệnh tật linh hồn. Chúng ta cần đụng đến Ðức Giêsu mỗi ngày và ta cũng cần được Ngài đụng đến. Như ông trưởng hội đường xin Ngài đặt tay trên con mình. Ngài đã đến nhà ông và đã cầm tay cô bé để kéo cô ra khỏi cái chết. Hôm nay, ta cũng cần được Chúa cầm tay ta và bảo: ” Hãy chỗi dậy”. Chỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Chỗi dậy khỏi những đam mê yếu đuối của thân phận con người. Chỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa” và “Như người đàn bà bị bệnh loạn huyết xưa kia, xin Chúa cho chúng ta được đụng đến áo của Ngài để chữa chúng ta khỏi đam mê yếu hèn của kiếp người. Như em bé con ông trưởng hội đường, xin Ngài cầm lấy tay chúng ta, nâng đỡ và kéo chúng ta đứng dậy… Đứng dậy để giã từ con người yếu đuối tội lỗi; đứng dậy để bước đi trong tình yêu và ân sủng Ngài ban.

  Sau phần công bố lời Chúa, 23 em tay cầm nến sáng đã tự mình nguyện từ bỏ ma quỷ và  tuyên xưng Đức tin, điều mà khi nhận Bí tích Thánh tẩy, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em.

          Trước sách Kinh thánh, Cha Chủ tế và Cộng đoàn, các em đã Tuyên hứa:

 – Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe , suy niệm và sống lời Chúa.

 – Chăm chỉ lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.

 – Can đảm tuyên xưng đức tin Công giáo trong đời sống, và hăng say loan báo Tin mừng của Chúa cho thế giới hôm nay.

Sau Nghi thức Tuyên xưng Đức tin, Cha Quản Xứ đã trao cho mỗi em một món quà tinh thần: một cuốn Kinh Thánh, như một kim chỉ nam dẫn lối cho các em bước vào đời.

Sau cùng, nhân ngày lễ Bổn mạng của cha Quản Xứ, Cha Phêrô Phó xứ, các em Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ đã chúc mừng hai cha nhân dịp lễ Phêrô và Phao lô và dâng lên Cha Quản xứ một bó hoa tươi thắm, với lời cầu chúc hai Cha luôn được hai thánh Bổn mạng dìu dắt, đỡ nâng trong công tác Mục vụ mà hai Cha đã chọn.

Bình Đông