Hồi 05 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2015, Cha Quản xứ Phaolô Vũ Đức Vượng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Linh mục và Tu sĩ đã làm công tác Mục vụ tại Giáo xứ từ khi Giáo xứ được thành lập cho tới nay
Sau phần công bố lời Chúa, Cha Phaolô đã chia sẻ nhân ngày lễ giỗ:”Tháng 10 vừa rồi, Giáo Xứ chúng ta mới mừng Ngọc Khánh, 60 năm thành lập Giáo Xứ. Cách đây 60 năm, 3 chiếc xe tải đã chở 12 gia đình di cư từ Bắc vào Nam. Và ngày 12/10/1954, đoàn người đã đặt chân lên mảnh đất Tân-Hà này, và chính thức chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Và cũng từ ngày đó, Giáo Xứ Tân Hà bắt đầu được khai sinh. Và người dẫn đầu đoàn người tiên khởi ở trên 3 chiếc xe tải của ngày hôm đó là Cha Patrice Gagné – Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế, người Canada. Sau khi vẽ sơ đồ chia Giáo xứ thành những con đường hình màng nhện, xây Nhà thờ tại chính trung tâm, thì 3 năm sau Ngài về Canada chữa bệnh. Ít năm sau Ngài lại trở lại thăm Tân Hà lần nữa rồi về Canada và qua đời ngày 17/01/1976. Như vậy hôm nay là ngày giỗ thứ 39 của vị sáng lập ra Giáo Xứ Tân-Hà này. Từ đó đến nay đã có thêm 7 Cha Chính xứ kế vị Ngài trong đó có 4 Cha đã qua đời. Cùng với 8 Cha Chính xứ còn có 18 Cha Phó xứ, trong đó có 9 Cha đã qua đời”.

Các Ngài là những người đã góp phần khai sinh ra Giáo Xứ, góp phần khai sơn phá thạch để từ những khu rừng rậm rạp, biến thành khu dân cư trù phú như ngày nay. Có điều đặc biệt là suốt 60 năm, với 13 Cha đã qua đời, nhưng chưa có Cha nào qua đời tại Giáo Xứ Tân-Hà này. Các Ngài đã ra công xây dựng rồi để lại cho các Cha kế vị, và tiếp tục ra đi làm công tác mục vụ để rồi qua đời ở nơi khác.Tuy không được gửi xác lại trên chính mảnh đất Tân-Hà thân thương này. Nhưng các Ngài chính là những viên đá tảng, được chôn sâu xuống lòng đất để gánh đỡ cho tòa nhà Giáo Xứ được mãi vươn cao. Nhân ngày giỗ 39 năm Cha Patrice Gagné, đây là dịp để chúng ta nhớ đến công ơn của các Linh Mục, cũng như tất cả các tu sĩ đã có công gầy dựng nên nếp sống đạo của Giáo Xứ Tân-Hà thân thương này.
Các Ngài giờ đây nằm sâu trong lòng đất mẹ, nhưng chúng ta, những người tín hữu xưa kia đã cùng chung sống với Các Ngài, hoặc chỉ nghe đến tên các Ngài, chúng ta không quên ơn các Ngài. Chính tại nơi này, xưa kia các Ngài đã cùng dân Chúa dâng thánh lễ, thì ngày nay mỗi khi dâng Thánh Lễ nơi đây, chúng ta cũng hãy nhớ cầu cho các Ngài.
Và khi nhớ đến các Linh Mục, chúng ta cũng không quên nhớ đến nhiều tu sĩ cũng đã phục vụ tại Tân-Hà này, nay đã qua đời mà tôi không có hết danh sách. Xin nhớ đến các Tu sĩ đã chọn đời sống thanh tịnh theo tiếng gọi của Chúa trong Hội Dòng, đã được Thiên Chúa gọi về đời sau. Xưa kia các Tu sĩ đã nghe Tiếng Gọi của Chúa từ bỏ mọi sự và chọn sống đời nhiệm nhặt, đời phục vụ cho ích chung của nước Chúa và con người. Đời sống từ bỏ hy sinh vác thánh giá và âm thầm cầu nguyện của các tu sĩ là nhân chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian. Góp phần gầy dựng đời sống đạo cho Tân-Hà này. Xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ.

Nhân dịp ngày giỗ, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, chúng ta hãy biết ơn các Ngài, biết noi gương các ngài, các Ngài đã có công khai sinh Giáo Xứ, thì chúng ta là con cháu, đang được thừa hưởng công ơn các Ngài, hãy tiếp tục cùng nhau xây dựng Giáo Xứ mỗi ngày một tốt đẹp, đạo đức, yêu thương đoàn kết, để không uổng công các Ngài đã gầy dựng nên giáo xứ Tân-Hà thân thương này.
Lạy Chúa, xin cho Các Ngài được nghỉ yên…
Bình Đông









