Hồi 07 giờ 30 ngày 07 tháng 06 năm 2015, Cha Quản xứ Phao lô Vũ Đức Vượng đã dâng thánh lễ và cho 141 em thiếu nhi trong giáo xứ rước lễ lần đầu.

Để có được ngày hôm nay, các em Thiếu nhi trong Giáo xứ đã nỗ lực học hỏi về giáo lý trong suốt 4 năm qua, qua các lớp Đồng cỏ non 1, 2 và Sơ Cấp 1, 2. Trước ngày lãnh nhận Bí tích Mình và Máu Thánh nửa tháng các em đã được Cha  Phao lô Quản xứ, các Soeur và các anh chị Giáo lý viên hướng dẫn giúp các em chuẩn bị tâm hồn đón nhận Bí tích Hòa giải và Bí Tích Mình Thánh Chúa lần đầu.Trong Thánh lễ, Cha Phao lô khuyên các em noi theo gương thánh Đaminh Savio lúc còn trẻ trong đời sống một Kitô hữu với những lời thề hứa :

1/ Tôi sẽ siêng năng xưng tội và rước lễ .
2/ Tôi sẽ thánh hoá các ngày lễ trọng.
3/ Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những người bạn thân nhất của tôi.
4/ Tôi thà chết chứ không phạm tội.

Thánh lễ kết thúc sau khi các em dâng lên Cha Sở, Quý Soeur, các anh chị Giáo lý viên, Quý Phụ huynh những lời tri ân sâu xa và các em đã hân hoan ra về với những phần quà thật ý nghĩa nhân ngày được Rước Chúa Vào Lòng lần đầu trong đời sống Kitô hữu.

Bình Đông