Ngày 22 tháng 8 hàng năm, theo lịch Phụng vụ là ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, lễ nhớ. Nhưng đối với Giáo xứ Tân Hóa là ngày lễ trọng, kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường, Tước hiệu Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Ngôi Thánh Đường này được Cung Hiến ngày 22/8 Năm Thánh 2000. Đây cũng là ngày kỷ niệm khai sinh Giáo xứ (1955 – 2012)

Để chuẩn bị cho ngày đại lễ, Giáo xứ đã dọn mình bằng tuần cửu nhật, gia tăng các việc lành, đi tham dự Thánh lễ, rước lễ hàng ngày và thực hành các việc bác ái, tông đồ.

Buổi sáng, trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn Giáo xứ rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên Nhà thờ.

Trong tâm tình tạ ơn, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn nhớ lại cội nguồn của mình, từ ngày lập xứ, trải qua những năm tháng khai sinh, xây dựng, phát triển; cầu cho những bậc tiền bối đã qua đời, trong đó có Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo, Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành. Cách đặc biệt hơn, từ ngày Cung hiến ngôi Thánh Đường mới, Chúa đã không ngừng thi ân trong cộng đoàn Giáo xứ. Mười hai năm với nhiều sự thay đổi tích cực, phát triển về mọi mặt.

Với phần Phụng vụ Lời Chúa (Is.56,1.6-7; Ep.2,19-22; Ga. 2,13-22) Cha Quản xứ chia sẻ với Cộng đoàn: “ Nhà thờ là nơi tập họp, quy tụ những người tin Chúa, tức là Hội Thánh. Trong đó, mọi thành phần Dân Chúa không còn phải là khách qua đường, mà là người nhà của Chúa, là đồng hương của các Thánh. Mọi người xây dựng tình hiệp nhất, nên một, vì được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và trên chính đá góc là Đức Kitô. Chúng ta đừng để bị Chúa quở trách như người Do Thái xưa: “Đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”, khi chúng ta ngày nay đến nhà thờ với một tâm thức vụ lợi, có tính cách đổi chác với Chúa, rồi khi cầu xin không được thì ngã lòng, than trách Chúa… “Nhà Cha Ta là Nhà Cầu Nguyện cho mọi dân tộc”. Chúng ta đến Nhà thờ để cảm tạ, ngợi khen tôn vinh Chúa. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên, gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe, đón nhận ý Chúa muốn thực hiện trên đời mình.

Mỗi lần kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường, Lời Chúa mời gọi chúng ta thanh tẩy chính đền thờ tâm hồn mình, thanh tẩy như xưa Chúa Giêsu đã tẩy uế Đền thờ Giêrusalem, khi thấy người ta lạm dụng Đền thờ Thiên Chúa, dùng sai mục đích, tục hóa nơi Thánh dành cho Chúa, cho việc cầu nguyện.

Mẫu gương lý tưởng nhất, chính là Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria. Thiên Chúa đã chuẩn bị một Đền Thờ thật xứng đáng cho Chúa ngự.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin cho mỗi người biết noi gương bắt chước Mẹ: bền tâm suy niệm Lời Chúa, kết hiệp mật thiết với Con Mẹ. Đó chính là cách hoàn hảo nhất để giữ cho Đền thờ thiêng liêng của mỗi người không bị ô uế, bị lạm dụng sai mục đích.

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga.2, 16)

Bá Trí