Ngày 22 tháng Tám hàng năm, đối với giáo xứ Tân Hoá, là một ngày kỷ niệm đặc biệt. Trước hết, đó là ngày Khai sinh Giáo xứ. Cách đây 54 năm, ngày 22/8/1955: là ngày dâng Thánh Lễ đầu tiên, chính thức nhận Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ làm bổn mạng Giáo xứ. Khi đó chỉ có khoảng 300 người gốc Thanh Hoá, đã cùng Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo đến nơi này định cư và lập nghiệp. Số người đầu tiên này hiện giờ chỉ còn rất ít, nhưng bù lại, các thế hệ tiếp nối và nhiều cư dân mới, như “chim đậu đất lành”, đã lên đến con số hơn 6000 giáo hữu (kể cả giáo họ Lộc An – chưa có Nhà thờ).

Rồi bây giờ, ngày 22/8 không còn là ngày lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ nữa (Lịch Phụng vụ đã xếp lễ này vào thứ Bảy, sau lễ Trái Tim Chúa Giêsu). Nhưng Tân Hoá lại có một cột mốc kỷ niệm khác: Ngày Cung Hiến Nhà Thờ Giáo xứ.

Ngày 22 tháng Tám, năm Thánh 2000, khi đó, giáo xứ được 45 tuổi, ngôi nhà thờ mới của Giáo xứ được khánh thành và Cung Hiến, đến hôm nay, tròn 9 năm. Theo văn hoá Á Đông, số 9 là con số hoàn mỹ, số đẹp. Còn theo Đạo chúng ta, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa uy nghi cao cả, toàn năng, Thiên Chúa Ngự trên chốn Cửu trùng, trên CHÍN tầng trời…..

Kỷ niệm ngày Cung Hiến Nhà thờ, Cha Quản xứ nhắc cho giáo dân nhớ đến bản thân mỗi người, cũng đã được Thánh hiến nhờ Bí tích Thánh Tẩy để trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Hãy bắt chước Đức Maria, sau khi nhận lời Sứ Thần truyền tin, cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ đã đến thăm viếng Bà Isave và đem ơn Cứu độ đến cho Gioan và niềm vui cho gia đình Bà,( Lc.1,39-47- bài Phúc Âm Thánh Lễ) để mỗi người cũng biết đem Chúa đến cho tha nhân bằng chính đời sống bác ái của mình.

Kỷ niệm ngày khai sinh Giáo xứ, tưởng nhớ đến Cha Cố Phaolô và các vị Tiền bối, thế hệ con cháu ngày nay phải biết noi gương Cha Ông lập xứ, đã hết lòng trung thành trong đời sống Đức Tin và Đức Ái. Giáo xứ đã không ngừng phát triển về dân số, về đời sống vật chất. Nhưng còn về đời sống Tinh thần và Đạo đức, làm sao để giữ được truyền thống tốt đẹp của Tiền nhân, làm sao để khỏi phụ lòng những người đã nằm xuống trên mảnh đất này…

Để chuẩn bị cho ngày đại lễ này, Cha Quản xứ đã kêu gọi mọi người làm tuần chín ngày, gia tăng các việc đạo đức, hy sinh. Riêng các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã làm Bó Hoa Thiêng, góp phần trong ngày  lễ .

Với 54 năm lập xứ và 9 năm Cung Hiến Nhà thờ, giáo xứ Tân Hoá đã nhận được biết bao hồng ân của Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Chúng con xin cùng  Mẹ, dâng lên lời Kinh Magnificat : ” Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa…. vì Người đã thực hiện bao việc kỳ diệu…Danh Người là Thánh !”.

Bá Trí