Ngày 20/7/2009, Cha Đaminh Nguyễn chu Truyền, quản xứ Tân Hoá, và cũng là nghĩa tử của Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch, đã cùng với cộng đoàn giáo xứ, cử hành lễ giỗ 3 năm cho Cha Cố Phêrô.

Từ sáng sớm, Giáo xứ đã tiếp đón nhiều phái đoàn và nhiều người đến từ nhiều nơi: giáo xứ Chính Toà Dalat, giáo xứ Lạc Viên, giáo xứ Tân Thanh, Giáo xứ Bảo Lộc….anh em cựu Chủng sinh Simonhoà, anh chị em trong gia đình linh tông của Cha Quản xứ.

Đến 9 giờ, Cha Tổng Đại diện, thay mặt ĐGM giáo phận, Cha Quản Hạt Bảo Lộc, quí Cha Trong giáo hạt, quí Cha nghĩa tử của Cha Cố Phêrô, quí Cha thân quen với Cha Cố và Cha quản xứ Đaminh, lần lượt đến để cùng hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Cha cố.

Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch đã từng là Cha Phó xứ Chính Toà, Dalat, Cha Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Simonhoà Dalat, rồi làm Quản Xứ Lạc Viên và Quản hạt Đơn Dương.

Trong lời mở đầu Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô, là tôi  tớ trung thành của Chúa, một Linh Mục đã suốt đời “Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa” (Rm, 14, 8) đồng thời cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cách đặc biêt cho các Mục Tử trong Năm Thánh Linh Mục này.

Với đời sống Thánh thiện và gương mẫu của Cha Cố, ngày hôm nay trong  và ngoài Giáo Phận có rất nhiều Linh Mục là nghĩa tử, nghĩa tôn, môn sinh ở Chủng Viện Simonhoà, hay ở các giáo xứ Ngài đã coi sóc; và rất nhiều tu sĩ nam nữ trong các hội dòng …..đang đảm nhận những trách vụ khác nhau, theo bước chân Cha Cố: hy sinh, nhiệm nhặt, hết mình vì cộng đoàn được trao phó…..

Những ai  đã được thụ giáo với Ngài, đều cảm phục lòng nhân ái bao dung cũng như sự đơn sơ nghèo khó của Ngài.

Xin Chúa nhân lành sớm ân thưởng Cha Cố Phêrô trong Bàn Tiệc Nước Chúa.