Chiều Chúa nhật 05/07/2015, Ban Giáo lý Giáo xứ Tân Hóa đã tổng kết năm học 2014-2015, phát thưởng cho 153 em học sinh hạnh kiểm tốt và học giỏi (trong tổng số hơn 820 em). Trong buổi lễ, với sự hiện diện của thường vụ HĐGX, quý Nữ tu, đại diện ban trợ tá TNTT, hội PHHS, Cha Phó Đaminh Vũ Hàn Giang thay mặt Cha Quản xứ tuyên dương các em học sinh được khen thưởng, nhắn nhủ tất cả các em tiếp tục các sinh hoạt đạo đức trong kỳ hè, và nhất là thể hiện những điều đã được học qua việc năng tham dự thánh lễ và sống tốt nơi gia đình, khu xóm của mình.

Năm học vừa qua đã có 73 em được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa, 18 em đã kết thúc lớp Vào Đời, 62 em sẽ tuyên hứa Bao Đồng trong Thánh lễ chiều nay và 113 em sẽ được lãnh nhận bí tích Thêm Sức vào Chúa nhật tới, 12/7/2015.

Với tất cả cố gắng của mình, các Huynh Trưởng trong ban Giáo lý đã đều đặn lên lớp mỗi tuần. Ngoài những bài giáo lý theo chương trình giáo lý phổ thông của giáo phận, anh chị em cũng đã đem những phương pháp giáo dục của phong trào TNTT làm cho các buổi giáo lý thêm sinh động và hiệu quả hơn, cụ thể là đã có 3 ngày cắm trại cho 3 ngành trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ.

Trong năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống cộng đoàn và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, đoàn TNTT cũng muốn góp phần làm cho cộng đoàn sinh động, tươi trẻ hơn, với những đóng góp của mình, một thành phần tuy nhỏ bé nhất, nhưng lại là phần quan trọng vì là tương lai của giáo xứ. Các em cần được quan tâm đúng mức, nhất là từ phía các phụ huynh, không phải chỉ lo cho con về phần xác, hay chỉ lo chạy trường, chạy thầy cho con, mà còn phải quan tâm đến đời sống tâm linh, vì tinh thần sẽ quyết định tất cả…

Việc dạy và học Giáo lý cũng là một trong những tiêu điểm theo định hướng mục vụ của Giáo phận, trong đó các Giáo lý viên phải được bồi dưỡng và tạo điều kiện để thi hành công việc được giao. Anh chị em rất cần sự quan tâm, động viên của quý Cha xứ, vì dù sao, họ cũng chỉ là những giáo dân còn phải có bổn phận với gia đình mình nữa.

Với thao thức “làm cho cộng đoàn luôn bừng sáng vẻ đẹp của Niềm Vui Tin Mừng”, chúng con phó thác mọi sự cho Chúa, nhờ lời chuyển cầu từ ái của Mẹ Maria, Mẹ giáo xứ.

Bá Trí, Thái Dương