Hoà trong bầu không khí Thánh thiện trong Giáo hạt Bảo Lộc của ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét không khí đó tại một vài Giáo xứ mà chúng tôi có mặt:

Giáo dân Gx.Tân Hoá hân hoan tổ chức đêm canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2008. Sau lời khai mạc của Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền, ca đoàn Cêcilia và ca đoàn Thánh Gia đã mở đầu bằng 2 bài hợp xướng. Tiếp theo sau là hoạt cảnh, phần chính của giờ canh thức.

Theo tinh thần thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục VN- GIÁO DỤC KITÔ GIÁO TRONG GIA ĐÌNH- chủ đề của hoạt cảnh này là THIÊN CHÚA DẠY DỖ DÂN NGÀI,do giáo họ Phanxicô Xavie (Tân Yên) dàn dựng rất công phu. Chủ đề được diễn tả xuyên suốt qua 3 giai đoạn của Lịch Sử Cứu Độ:Tạo Dựng và Sa Ngã, Giao Ước Sinai và 10 Giới Răn,Truyền Tin và Giáng Sinh: Thiên Chúa dùng LỜI quyền năng mà sáng tạo vạn vật, trong đó có con người, và con người vì bất tuân LỜI Thiên Chúa, nên đã sa ngã, phạm tội. Thiên Chúa lại dùng LỜI Ngài để dạy dỗ Dân Israel qua Giao ước Sinai, đó là 10 Giới Răn. Và sau cùng, nhờ lời Xin Vâng của Đức Maria, NGÔI LỜI đã Nhập Thể, đã được sinh ra trong một gia đình thánh, một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình.

Quảng trường trước nhà thờ rộng là thế, mà bây giờ không còn chỗ trống, tất cả trong trật tự, trang nghiêm, cùng nhau cất lên lời ca vĩnh cửu: “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI, VÀ BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM…”

Tiến Dũng, Huy Cận, Quốc Hùng, Bá Trí, Xuân Cường, Thành Trung