Sáng Chúa Nhật 08/07/2012, vào lúc 07giờ sáng tại Giáo xứ Tân Thanh, Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng chủ sự thánh lễ cùng với hai Cha Phó: Giuse Lê Minh Long và Phêrô Mai Vinh Sơn hiệp dâng thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho 55 em thiếu nhi trong giáo xứ được Xưng Tội Rước Lễ lần đầu.

Sau khi các em đã qua 3 năm học giáo lý từ lớp Đồng Cỏ Non đến lớp Sơ Cấp 1 và Sơ Cấp 2, các em đã hiểu biết cơ bản từ việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài, và con người là đỉnh cao của công cuộc sáng tạo này. Thiên Chúa cho ta có cha mẹ và vì yêu thương chúng ta mà Thiên Chúa đã ban Con Một yêu dấu của Người là Chúa Giêsu cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay, 55 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích hòa giải. Chúa tha thứ tội lỗi, tâm hồn các em được trở nên trong trắng.  Nơi tòa giải tội, các em nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa, giống như hình ảnh của bà Maria Mađalêna khi bà đến với Chúa Giêsu với một tâm hồn sám hối và ăn năn tội. Khi Chúa đã nói với bà : “ Tội con đã được tha rồi “ (Lc.7,48). “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an.” (Lu.7,50). Vui biết mấy khi tâm hồn trở nên trong sạch, nhờ đó các em biết tránh tội và ghét tội. Đây là cơ hội để các em bắt đầu biết lãnh trách nhiệm cho đời sống Kitô hữu của mình.

Qua bí tích Thánh Thể các em được rước Mình và Máu thánh Chúa dưới hình bánh và rượu vào lòng, các em cảm nhận Chúa đang hiện diện sống động trong thân thể của mình. Người là bánh trường sinh như Người đã hứa: “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga.6,51).

 Với tấm lòng biết ơn Chúa vì ơn cao trọng Chúa ban, các em đã hân hoan dâng lên Chúa lời tạ ơn: Vì yêu thương Chúa đã tự hạ mình, tự hiến mình làm bánh, làm lương thực nuôi chúng con, để chúng con được vinh dự  đón rước Chúa vào lòng. Xin cho chúng con luôn biết khao khát được sống trong trắng để xứng đáng rước Chúa vào lòng chúng con mỗi ngày.

Hòa với niềm vui của 55 em thiếu nhi và của gia đình các em, cả giáo xứ như rộn ràng hơn, vui hơn với niềm vui lớn lao này, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của các em, xúng xính trong bộ áo mới và một tâm hồn mới trong lần đầu tiên được rước Chúa ngự vào lòng.

Xin Chúa Giêsu luôn là Vua của cõi lòng các em, và ước mong gia đình các em luôn luôn động viên và là những gương mẫu cho các em noi theo khi các em bắt đầu thi hành trách nhiệm sống đời Kitô hữu của mình.

Hoàng Hiệp