Sáng Chúa Nhật 02/09/2012, Cha phó Phêrô Mai Vinh Sơn dâng thánh lễ cùng với Thầy phó tế Phêrô Huỳnh Văn Thống khai giảng năm học giáo lý 2012-2013 cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Bài ca nhập lễ các em thiếu nhi và cộng đoàn cùng nhau hát “ Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân chan chứa…” xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả cộng đoàn, cách đặc biệt với các anh chị Giáo lý viên (GLV)- Huynh trưởng (HT) và các em thiếu nhi, để năm học giáo lý mới này đem lại cho chúng con nhiều kết quả trong học tập và trong đời sống.
Sau thánh lễ là nghi thức sai đi của anh chị GLV-HT.
Tham dự ngày lễ khai giảng còn có sự hiện diện của Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng, quý ông trong ban mục vụ giáo xứ, quý ông quản cùng quý phụ huynh.
Trong năm học này, giáo xứ có 592 em thiếu nhi theo học trong 23 lớp giáo lý từ Đồng Cỏ Non đến Vào Đờì 3. Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê và Cha phó Phêrô đã mở lớp huấn luyện GLV, hướng dẫn cho những anh chị yêu mến thiếu nhi và có nhiệt huyết trong việc rao giảng Tin Mừng để bổ sung thêm GLV cho năm học giáo lý mới này. Các anh chị GLV và HT hỗ trợ nhau trong việc dạy giáo lý và sinh hoạt cho các em.
Nhà mục vụ giáo xứ đã xây xong khối thứ nhất nên phòng học giáo lý năm nay được khang trang, rộng thoáng hơn, thuận lợi cho việc học giáo lý của thiếu nhi. Các em sẽ học vào các buổi chiều trong tuần trừ thứ 5, vì ngày đó có thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi.
Xin Chúa ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên các anh chị GLV-HT để họ hăng say trong đời sống phục vụ và đồng hành với thiếu nhi trong việc giáo dục Đức Tin. Xin cho quý phụ huynh luôn nhắc nhở con em mình đi học giáo lý để đào sâu Đức Tin của các em. Xin cho các em thiếu nhi luôn yêu mến Chúa và hăng say trong việc đi học giáo lý để hiểu biết và sống luật của Chúa.
Chúng con ra về trong Hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa và cảm tạ tri ân Ngài, xin gìn giữ chúng con trong năm học mới này để chúng con học hiểu lời Chúa vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105).

Hoàng Hiệp









