Sáng thứ Ba ngày 28/08/2012 cả giáo xứ Tân Thanh hân hoan đón chào Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo Phận Đà Lạt, cùng quý Cha, quý Thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và toàn thể quý khách đến dâng Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và 30 năm cung hiến Nhà Thờ Giáo xứ Tân Thanh.

 Để chuẩn bị cho ngày lễ, mọi ban ngành cũng như mọi thành viên trong giáo xứ đều tham gia tích cực trong các công tác chuẩn bị bên ngoài như sơn quét lại nhà thờ,dọn dẹp khuôn viên, tập văn nghệ, trang trí bên trong bên ngoài nhà thờ … đã làm cho cả một bầu khí của giáo xứ tưng bừng, rộn rã vì hồng ân 50 năm ngôi thánh đường lộng lẫy, cao vút hiện diện ở giữa  làng. Không chỉ chuẩn bị trong ngoài ngôi nhà thờ của giáo xứ, các Cha trong giáo xứ luôn nhắc nhở giáo dân chuẩn bị trong ngoài ngôi nhà thờ thiêng liêng là chính tâm hồn của mỗi người. Đặc biệt hơn nữa trong ngày tĩnh tâm, các Cha đã chia sẻ về lịch sử giáo xứ, nhìn lại những biến cố của giáo xứ để cảm nghiệm được Hồng ân và Tình yêu của Chúa cũng như công ơn của các vị tiền nhân. Trong các thánh lễ của ngày chuẩn bị mừng lễ, các Cha giúp cho giáo dân hiểu rõ ý nghĩa của nhà thờ trong đời sống của giáo xứ qua nghi thức cung hiến thánh đường.

Với tâm tình ấy tâm hồn của mỗi người đều ấm lên tâm tình cảm tạ và yêu thương khi cùng nhau nhìn lại lịch sử hình thành ngôi nhà thờ cũng như lịch sử của giáo xứ đã trải qua 50 năm xây dựng và 30 năm cung hiến .

 Cuộc di cư của những người dân gốc Thanh Hóa và một số thuộc Ninh Bình vào Nam khoảng cuối năm 1954 giống như một cuộc xuất hành của dân Chúa. Xưa kia, Chúa gọi dân Chúa ra khỏi Ai Cập để đưa về đất hứa, thì qua biến cố di cư này, Chúa cũng đã quy tụ cha ông chúng con lại để trở thành một cộng đoàn dân Chúa mới (Tân Thanh=Thanh Hóa mới). Địa bàn Giáo xứ Tân Thanh ban đầu gồm những phần đất nay thuộc các Giáo xứ Tân Thanh, Thanh Xá, Thượng Thanh và Thanh Xuân.

 Vị sáng lập Giáo xứ Tân Thanh và là Cha sở đầu tiên là Cha Bênarđô Đỗ Anh Huynh. Ngài làm Cha sở từ tháng 11 năm 1954 đến giữa năm 1956, số giáo dân ban đầu vào khoảng 4000 người. Qua thời gian nhà thờ Giáo xứ cũng được thay đổi: Ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo xứ chỉ là một căn lều vải lớn với bàn thờ bằng tre nứa đơn sơ. Ngôi nhà thờ thứ hai được lợp bằng tôn xi măng và ngôi nhà thờ thứ ba là ngôi nhà thờ gỗ với tường bằng gỗ và mái bằng tôn xi măng.

 Ngôi nhà thờ hiện nay được Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 13/05/1962 và Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm cử hành trọng thể lễ Cung Hiến ngày 28/08/1982.

 Cha Sở thứ hai của giáo xứ là Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khấn, làm Cha Sở từ giữa năm 1956 đến đầu năn 1957.

 Cha Sở thứ ba của giáo xứ là Cha Micae Ngô Đức Cường, làm Cha Sở từ năm 1957 đến ngày 15/12/1990. Cha đã quyết định xây ngôi nhà thờ hiện nay trong sự khôn ngoan với ơn của Chúa và sự lo liệu của Chúa.

 Cha Sở thứ tư của giáo xứ là Cha Giuse Nguyễn Viết Đinh, làm Cha Sở từ tháng 12 năm 1990 đến năm 2008.

 Cha Sở thứ năm của giáo xứ là Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng, làm Cha Sở từ 19/12/2008 cho đến  ngày nay. Cùng với hai Cha phó : Cha Giuse Lê Minh Long và Cha Phêrô Mai Vinh Sơn.

Giáo xứ đã nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng của giáo xứ. Cha sở khuyến khích đời sống đạo của giáo xứ nhờ ba cột trụ chính: Nhân đức chủ đạo trong đời sống thiêng liêng của giáo xứ là Đức Thờ Phượng. Lòng sùng mộ chính là việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Công việc cụ thể hàng đầu của giáo xứ là việc truyền giáo.

 Giáo xứ hiện nay có khoảng 3500 nhân danh và có 9 giáo họ: Bắc Thanh, Đông Thanh, Hải Thanh, Mỹ Thanh, Phúc Sơn, Phúc Thanh, Tân Phước, Tây Thanh, Tiền Yên và có 4 giới chính: Giới Gia Trưởng, giới Hiền Mẫu, giới Thanh Niên, giới Thiếu Nhi. Các hội đoàn chính: Ban Phục vụ, ban Giáo lý viên, ban Thánh ca, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, hội Mân Côi, hội chăm sóc bệnh nhân, ban cây xanh, hội Legio Mariae, gia đình Đức Mẹ Đồng Công, gia đình Gioan Thiên Chúa, hội Lòng Chúa Thương Xót, hôi Samuel.

 Giáo xứ hôm nay mừng 50 năm xây dựng và 30 năm cung hiến là dịp để cho mọi người trong giáo xứ cảm nghiệm được tình yêu, những kỳ công mà Thiên Chúa đã dành cho giáo xứ, cho cha ông chúng con và cho tất cả mọi người đang hiện diện trong  Giáo xứ Tân Thanh ngày hôm nay. Chúng con hãnh diện về ngôi nhà thờ, yêu mền ngôi nhà thờ không phải chỉ làm bằng xi măng mà ẩn trong đó là tình thương, là công sức, là mồ hôi của từng gia đình cha ông chúng con, sự quảng đại của rất nhiều người đã góp vào việc xây dựng ngôi nhà thờ. Thiên Chúa đã yêu thương can thiệp vào giáo xứ chúng con, yêu thương và giữ gìn cha ông chúng con.  Nhìn lại những việc Thiên Chúa đã làm cho giáo xứ, chúng con không biết phải tạ ơn Chúa như thế nào cho cân xứng và sống như thế nào cho đáng với những điều đã nhận được. Chắc chắn rằng cuộc sống của chúng con phải phải thể hiện lòng biết ơn Chúa và cũng là lời tạ ơn chân thành nhất để đáp lại ơn Chúa.

 Ngày mừng lễ hôm nay đọng lại trong tâm tình của mỗi người chúng con, từ các gia đình, các hội đoàn, những người con Tân Thanh từ xa được mời về tất cả cùng hiệp nhất, yêu thương, sống tâm tình biết ơn trong tình yêu thương của Chúa.

 Vào lúc 19g cùng ngày là đêm văn nghệ Cảm Tạ và Tri Ân, với các nghệ sĩ và diễn viên  “cây nhà lá vườn”  của các giáo họ, các giới, các hội đoàn trong giáo xứ, mọi người “cùng nhau hát cùng nhau múa”  để cảm tạ tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho Giáo xứ Tân Thanh và tri ân những bậc tiền nhân đã xây dựng ngôi nhà thờ thân yêu của giáo xứ. Ngày hội hôm nay được khép lại với lời cám ơn Quý Cha, Quý thầy, Quý ban phụng vụ và mọi ban ngành đoàn thể, các giáo họ, các giới và tất cả mọi người trong giáo xứ, cùng với phép lành của Thiên Chúa, để với mọi người mang lấy ngọn nến của “Giêsu-Ánh sáng” trở về và thắp lên một tương lai  rực sáng, chan hòa Niềm tin và Hy vọng.

Hoàng Hiệp