Ngày thứ Sáu 15/06/2012, Giáo xứ Tân Thanh cùng với toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, một trong những ngày lễ trọng và cũng là lễ bổn mạng của Giáo xứ Tân Thanh. Vào lúc 05g Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng chủ sự thánh lễ, cùng với hai Cha phó: Giuse Lê Minh Long và Phêrô Mai Vinh Sơn.

   Từ khi thành lập, Giáo xứ đã nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng. Dưới sự che chở yêu thương, nhân hậu của Thánh Tâm Chúa, giáo xứ mỗi ngày một phát triển trong an bình. Hàng năm, mỗi khi tháng Sáu về, từng con chiên trong xứ đạo đều biết đây là tháng kính Thánh Tâm Chúa và chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ Bổn mạng của giáo xứ và cũng là bổn mạng của từng thành viên trong giáo xứ.

   Để chuẩn bị cho ngày lễ này, giáo xứ đã làm tuần Cửu Nhật để dọn tâm hồn cho sốt sáng. Những người đi xa, những người đau yếu và những người không hiện diện được trong ngày lễ mừng bổn mạng của giáo xứ đều hiệp nhất trong tình yêu thương, nhớ lại tình yêu vĩnh cửu và phong phú Chúa đã đổ tràn trên giáo xứ. Xin Chúa chúc lành và nhận lấy tấm lòng của chúng con.

   Trong bài giảng lễ của Cha Phó Phêrô, Ngài nhắc đến ý nghĩa của Thánh Tâm- Trái Tim rất thánh, rất tốt lành của Chúa Giêsu.

   “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng – Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa.” Đây không phải là một lời cầu xin bâng quơ nhưng có lẽ ai đọc lời kinh này cũng muốn trái tim mình nên giống trái tim của Chúa. Nghĩa là khao khát sống hiền lành khiêm tốn, bác ái vị tha và yêu thương hết mọi người. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt.11,28) Lời Chúa như vẫn đang liên lỉ mời gọi mỗi người con trong giáo xứ biết năng chạy đến với Thánh Tâm Chúa mỗi ngày.

   Để góp phần vào không khí của ngày mừng lễ bổn mạng, giáo xứ tổ chức Lễ Hội Mùa Hè để mọi người trong giáo xứ cùng nhau vui chơi, góp phần cho ngày lễ thêm sống động, vui tươi trong tình hiệp nhất.

   Ước mong mừng lễ bổn mạng hôm nay, mỗi thành viên trong giáo xứ Tân Thanh được lửa từ Thánh Tâm Chúa sưởi ấm, tha thiết sống yêu như Chúa đã sống và vì yêu Chúa mà tránh xa tội lỗi làm tổn thương Thánh Tâm Chúa.

 

 Hoàng Hiệp