Sáng thứ sáu, ngày 01/07/2011 vào lúc 5g Giáo xứ Tân Thanh mừng Bổn Mạng – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cha sở Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng

dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, đồng tế với hai Cha: Phanxicô và Cha Tôma.

Trước ngày đó, trong tâm tình để chuẩn bị cho ngày Lễ Bổn Mạng, giáo xứ đã làm tuần Cửu nhật để mỗi người nhìn lại mình đã làm được gì cho giáo xứ – giáo họ – gia đình và cho mỗi một người trong giáo xứ.

Câu Tin Mừng “Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta “. (1Ga 4,12) là câu chủ đề trong ngày lễ. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi người  xích lại gần nhau và nhờ đó mà ta được gần Chúa hơn. Khi xưa chỉ vì yêu thương mà Chúa Giêsu đã thí mạng sống mình vì ta và cũng vì yêu thương mà Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tha tội cho ta, để nhờ đó ta được làm con cái Ngài. Như lời chia sẻ của Cha sở Phanxicô Xavie : Xin cho những người trong giáo xứ đang còn khô khan nguội lạnh, biết nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa và chạy đến với Ngài bằng cách tham dự Thánh Lễ và đón nhận Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng linh hồn.

Kết thúc tuần Cửu Nhật là giờ  tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể.

Trong ngày Lễ Bổn Mạng. Giáo xứ có tổ chức đêm văn nghệ vào lúc 19g, các tiết mục của các giáo họ và các hội đoàn trong giáo xứ tuy không phải là những người chuyên nghiệp nhưng tất cả cùng nói lên tình hiệp nhất và yêu thương của mọi người dành cho giáo xứ trong ngày Lễ Mừng Bổn Mạng.

“Lạy Trái Tim Chúa Giêsu làm Vua cai trị mọi loài.

Xin Trái Tim Chúa Làm Vua cai trị lòng con suốt đời. “

Đó là bài hát mà cộng đoàn giáo xứ hát lên khi kết thúc Thánh lễ. Xin cho mỗi người trong giáo xứ, biết chạy đến với tình yêu thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống và mọi người trong Giáo xứ Tân Thanh yêu thương nhau hơn.

 Hoàng Hiệp