Sáng 30/07/2017, một ngày cuối tháng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của giáo xứ Thanh Bình, bởi hôm nay bà con giáo dân được đón mừng Cha Tân Quản Xứ Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên về tiếp quản giáo xứ.
Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, chủ tế Thánh lễ nhận xứ của Cha Đaminh, cùng đồng tế có Quý Cha tại Trung Tâm Mục Vụ, Quý Cha Đại Chủng Viện Minh Hòa, Quý Cha thuộc giáo xứ Chánh Tòa, Quý Cha trong hạt Đức Trọng và rất đông Quý tu sĩ nam nữ, Quý thân nhân, ân nhân, quan khách xa gần vì tình thương mến Cha Đaminh cũng đã quy tụ về ngôi thánh đường của giáo xứ để hiệp dâng Thánh Lễ.
THANH BÌNH – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG HỒNG ÂN
Lịch sử giáo xứ Thanh Bình bắt đầu vào năm 1955 khi Cha Augustino Phạm Văn Nguyện đưa một số giáo dân từ trại định cư Thanh Hóa Hố Nai đến nơi đây để khai hoang lập ấp và đặt tên vùng đất này là Thanh Bình. Cũng trong thời gian đó, cùng cộng tác với Cha Augustino có các nữ tu Mến Thánh Giá Thanh Hóa (nay là Mến Thánh Giá Đà Lạt). Có thể nói, Thanh Bình là giáo xứ lớn nhất Hạt Đức Trọng không chỉ về số giáo dân mà còn cả về tinh thần cộng tác và phục vụ vào công việc chung của giáo xứ, Giáo Hạt và cả Giáo Phận. Là vườn ươm ơn gọi màu mỡ, giáo xứ Thanh Bình đã đóng góp rất nhiều “bông hoa thiên triệu” vào “vườn hoa Giáo Hội” với 26 Linh Mục dòng và triều cùng rất nhiều nữ tu thuộc các hội dòng khác nhau trong và ngoài Giáo Phận. Hơn 60 năm hình thành và phát triển, giáo xứ Thanh Bình đã trải qua 7 đời cha xứ với biết bao gian lao và vất vả.
- Cha Augustino Phạm Văn Nguyện (từ 27/11/1955 đến 15/05/1957)
- Cha Giuse Nguyễn Minh Luân (từ 15/05/1957 đến năm 1958)
- Cha Benedicto Nguyễn Dũng (từ 10/04/1958 đến năm 1962)
- Cha Laurenso Đỗ Ngọc Giá (từ năm 1962 đến năm 1975)
- Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm (từ tháng 05/1975 đến 14/09/1994)
- Cha Matthew Đinh Viết Hoàng (từ 15/09/1994 đến năm 2013)
- Cha Anphongso Nguyễn Đức Vĩnh (từ 01/04/2013 đến tháng 07/2017) – Nay được bổ nhiệm là Cha xứ giáo xứ Đạ Tông.
Bên cạnh các cha chính xứ còn có sự cộng tác và giúp đỡ rất tận tình của các cha phó: Giuse Lê Quang Ánh, Đaminh Đỗ Ngọc Thuần, Giuse Dương Ngọc Châu, Đaminh Nguyễn Nam Bắc, Giuse Nguyễn Tiến Mỹ, Giuse Nguyễn Văn Thái, Micae Hà Diên Tố, Phanxico Xavie Phạm Văn Sơn, Phê-rô Đinh Quốc Dũng, Đaminh Nguyễn Hoàng Lam, Phê-rô Huỳnh Quang Vũ, Gioan Baotixita Nguyễn Hùng Tiến.
Đối với giáo xứ Thanh Bình, đây quả là một chặng đường dài nhưng cũng từ đó mà qua mỗi đời cha xứ, tình cha con ngày càng thêm khăng khít và bền chặt hơn. “Quá khứ là một hồng ân” và đó chính là những hồng ân tuyệt diệu mà Chúa đã thương ban xuống trên giáo xứ Thanh Bình trong suốt hơn 60 năm qua – con đường hồng ân.
THÁNH LỄ MỪNG CHA TÂN QUẢN XỨ – HỒNG ÂN NỐI TIẾP HỒNG ÂN
Từ rất sớm, đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ đã quy tụ và nhà thờ Thanh Bình để chào mừng và đón tiếp Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ và quý khách về tham dự thánh lễ mừng Cha Tân Quản Xứ. Hiện lên trên mỗi khuôn mặt đều ngời sáng niềm vui vì từ đây, một vị mục tử mới sẽ về với giáo xứ. Không khí tưng bừng nhộn nhịp bởi tiếng kèn, tiếng trống ngân vang. Các hội đoàn đứng thành những dàn chào dài từ cổng vào đến khu nhà xứ để đón tiếp quý quan khách.
Thời khắc hạnh phúc nhất là khi chiếc xe chở Cha Tân quản Xứ Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên dừng trước cổng chính của nhà thờ Thanh Bình. Những tràng vỗ tay giòn giã cùng những tiếng nhạc vang lên đón mừng Cha đến với ngôi nhà mới. Cha phó Phê-rô đã đeo vòng hoa cho Cha tân Quản Xứ trong niềm xúc động và hạnh phúc dạt dào của cả giáo xứ.
Thánh lễ mở đầu bằng lời giới thiệu Cha xứ Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên của Đức Cha Phó Đaminh đến Quý Cha và cộng đoàn. Chỉ mới vài ngày trước, giáo xứ đã phải tiễn Cha Anphongso đến nhận nhiệm sở mới tại giáo xứ Đạ Tông trong nhiều tiếc nuối. Thiếu vắng Cha xứ là một nỗi buồn không hề nhỏ trong lòng giáo dân. Và ngày hôm nay, Chúa Giê-su – vị mục tử nhân lành đầy yêu thương đã gửi đến cho giáo xứ một vị chủ chăn mới với nhiều tố chất tốt đẹp, mang tâm tư hết lòng phục vụ và yêu thương cộng đoàn. Đức Cha Phó Đaminh cũng mong muốn giáo dân trong giáo xứ đón nhận và cùng cộng tác với Cha Tân Quản Xứ. Tiếp đó, Cha Quản hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo công bố văn thư bổ nhiệm cha quản xứ mới. Sau đó, Đức Cha Phó Đaminh trao chìa khóa nhà thờ cho cha Tân Quản Xứ như dấu chỉ sự chăm sóc đoàn chiên Chúa trao và Cha tân Quản Xứ Đaminh tuyên xưng Đức Tin. Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa.

Trong bài chia sẻ của mình, Đức Cha Phó Đaminh đã nhấn mạnh về sự khôn ngoan nước trời. Qua hình ảnh Vua Salomon khi khởi sự triều đại của mình, ông đã xin Thiên Chúa ban cho ông sự khôn ngoan để cai trị dân Chúa và phân xử công minh; dụ ngôn kho tàng chôn dấu và viên ngọc quý trong bài Phúc Âm đều diễn tả sự khôn ngoan khi biết bán mọi thứ để tìm lấy nguồn gốc của mọi sự khôn ngoan là chính Đức Ki-tô. Đức Cha Phó cũng nhắn gửi tới Cha Tân Quản Xứ cũng như cộng đoàn, điều quan trọng lúc này là mọi người cảm nhận được sự gần gũi của Cha xứ đối với mình, và rồi mọi sự tốt đẹp nơi Cha xứ sẽ đi theo trong mọi công việc mục vụ của Cha. Đức Cha mong muốn, Cha xứ hãy dành tình yêu mến thực sự xuất phát từ tình yêu với Chúa Giê-su để dành cho giáo dân từ đó có thể thúc đẩy sự cộng tác của toàn giáo xứ không chỉ tài lực mà còn cả vật lực nữa. Bên cạnh đó, yêu mến và tôn sùng Thánh Thể cũng là niềm mong mỏi của Đức Cha và mỗi linh mục. Lời cầu nguyện, đến với Thánh Thể Chúa mỗi ngày của giáo dân chính là niềm hạnh phúc vô bờ nhất của các linh mục. Đức Cha Phó Đaminh cũng cầu chúc cho giáo xứ Thanh Bình tình cha con luôn ấm áp và cùng hỗ trợ nhau trong tất cả mọi sinh hoạt chung để mỗi giáo dân có thể cảm nhận được cha xứ “ vừa đi trước, đi sau và đi giữa” mình, từ đó sự khôn ngoan nước trời sẽ triển nở. Đó là sự khôn ngoan của con tim, dám chấp nhận, đồng hành và tin tưởng nơi nhau.
Thánh Lễ nối tiếp với phần lập lại lời hứa trong ngày chịu chức Linh mục của Cha tân Quản Xứ. Tiếp đó, Đức Giám Mục mời Cha tân Quản Xứ lên ngồi ghế chủ tọa: nói lên nhiệm vụ chủ tọa cộng đoàn phụng vụ; Cha tân Quản Xứ đến tòa giải tội: là nơi các hối nhân tìm được ơn tha thứ và bình an; Cha tân Quản Xứ đến tháp chuông và kéo chuông để mời gọi cộng đoàn dân Chúa tụ họp. Sau cùng, Cha tân Quản Xứ trở về Nhà Tạm mở cửa và xông hương Mình Thánh Chúa.
Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh Lễ, vị đại diện giáo xứ Thanh Bình đã gửi lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng quý khách, đồng thời cũng gửi lời chúc mừng đến Cha tân Quản Xứ với những bó hoa tươi thắm. Cha tân Quản Xứ Đaminh cũng có đôi lời tâm tình gửi đến cộng đoàn và đặc biệt lời chào đến Quý Cha trong Hạt Đức Trọng. Thánh Lễ kết thúc trong niềm hân hoan và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Từ đây, không chỉ là quá khứ, mà hiện tại, tương lai đều là hồng ân tuyệt diệu của Thiên Chúa. Cha xứ Đaminh sẽ tiếp tục công việc mục vụ của Giáo phận nơi giáo xứ Thanh Bình. Qua nhiều cha xứ tiền nhiệm, cha phó, cha phụ tá, Cha tân Quản Xứ sẽ tiếp nối hành trình dẫn dắt giáo dân giáo xứ Thanh Bình đến gần với lòng yêu thương của Chúa Giê-su hơn.
Nguyện xin Đức Mẹ Maria Hồn Xác lên trời và Thánh quan thầy Đaminh luôn đồng hành, chở che và gìn giữ Cha tân Quản Xứ trong bình an để mọi công việc mục vụ Cha đã, đang và sẽ làm đều được đẹp lòng Chúa và mọi người.
Sau Thánh lễ, niềm vui ngày đón mừng Cha tân Quản Xứ Đaminh được nối tiếp bằng một bữa tiệc thân mật ấm tình Cha con.
Maria Thy Nga









