Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv 126,1)
Sau bao ngày tháng vất vả cùng nhau xây dựng, hy sinh đóng góp, ngôi thánh đường Giáo xứ Thanh Bình đã hoàn tất. Ngày 15/5/2025, lúc 9 giờ 30, cả Giáo xứ hân hoan vui mừng đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận Đà Lạt về chủ sự Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến ngôi nhà thờ mới với tước hiệu Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Đồng tế với ngài có Cha Tổng đại diện, Cha Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – Quản xứ Thanh Bình kiêm Quản hạt Đức Trọng, cùng quý Linh mục trong giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân và giáo dân Giáo xứ Thanh Bình.
Niềm vui lớn lao của Giáo xứ Thanh Bình
Niềm hân hoan rạng rỡ của giáo dân Giáo xứ Thanh Bình thể hiện qua sự tiếp đón quý khách thật chu đáo. Các Hiền mẫu trong trang phục áo dài xanh duyên dáng với nụ cười thân thiện dàn hàng chào hai bên; quý Gia trưởng trong trang phục veston đen tận tình hướng dẫn nơi đỗ xe của quý khách… Trong nhà thờ các hàng ghế được gắn thêm những bông hoa ruy băng màu vàng tạo thêm sự trang trọng đặc biệt.
Ngôi thánh đường với kiến trúc theo phong cách nhà rông Tây Nguyên, do chính bàn tay tài hoa của Cha Quản xứ Đaminh thiết kế. Khuôn viên rộng rãi. Mặt tiền nhà thờ vòm mái hình chữ A, nền màu hồng. Chính giữa là hình biểu tượng năm chiếc bánh màu trắng, phía dưới là hình 2 con cá. Các số La Mã được ghi bên trái từ I đến V; bên phải từ VI đến X tượng trưng cho Mười điều răn của Chúa. Các khung kính màu hai bên là hình Ngôn sứ Isaia , tổ phụ Ápraham, bên phải lãnh đạo Môise, Gioan Tẩy giả. Dọc hai bên mái kéo dài từ cung thánh đến cuối nhà thờ là các ô khung kính màu với hình Đức Mẹ và các Thánh.
Dọc hai bên tường nhà thờ là các khung cửa lớn và cửa sổ bằng kính lớn lấy ánh sáng tự nhiên và thoáng mát, cùng 2 mái hiên 2 bên nhà thờ rộng rãi – thêm chỗ ngồi thoải mái cho giáo dân những dịp lễ trọng.
Bên trong vòm nhà thờ cao, Thánh Giá được treo trang trọng trên cao nơi cung thánh, phía dưới là nhà tạm có khắc hình tròn với những tia sáng bao quanh. Bàn thánh bằng đá cẩm thạch trắng. Hai bên cung thánh đặt tượng Đức Mẹ và tượng Thánh Giuse. Nhà thờ có bầu khí cầu nguyện và giúp lòng người tham dự dễ hướng lòng về Thiên Chúa.
Thánh lễ cung hiến thánh đường
Lúc 9 giờ 30 Đức cha Đaminh cùng đoàn đồng tế gần 90 Linh mục tiến vào thánh đường trong tiếng hát hân hoan của ca đoàn giáo xứ. Ngôi nhà thờ và hành lang với sức chứa khoảng 2.000 người, nhưng các ghế chật kín.
Mở đầu là nghi thức trao chìa khóa nhà thờ. Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ trao chìa khóa nhà thờ cho Đức cha, sau đó Đức cha trao lại cho Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên. Tiếp đó Đức cha làm phép nước và rảy nước thánh ngôi thánh đường mới.
Sau kinh Vinh danh, Đức cha trang trọng cử hành nghi thức trao Kinh Thánh cho những người đọc sách và hát Thánh vịnh đáp ca để thể hiện tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống phụng vụ của giáo xứ.
Trong bài giảng Đức cha bày tỏ niềm vui với Cha Quản xứ và Giáo xứ Thanh Bình, niềm vui thật lớn lao khi ngôi nhà thờ mới được khánh thành và cung hiến. Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy tạ ơn Chúa.
Thánh lễ hôm nay có 3 bài đọc: sách tiên tri Giêrêmia; Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, Phúc âm theo Thánh Luca.
Từ bài đọc 1 – sách tiên tri Giêrêmia, Đức cha cho biết đây là bài đọc buộc phải có khi khánh thành nhà thờ. Bài đọc đánh dấu biến cố trọng đại và bước ngoặt trong lịch sử của dân Israel. Đó là việc đọc sách luật lần đầu tiên được công bố trước toàn thể dân chúng, toàn dân đáp lại Amen, Amen để thể hiện niềm vui vì là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa. Giống như niềm vui hôm nay của nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình cũng cung hiến cho Thiên Chúa.
Bài Phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với ông Giakêu, người trưởng thu thuế cho đế quốc Rôma. Ông giàu có nhưng bị mọi người oán ghét. Do thấp bé nên ông leo lên cây để nhìn xem Chúa Giêsu đi qua. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và bảo ông Giakêu hôm nay sẽ đến nhà ông. Chính cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu đã chạm vào tim Giakêu và ông vui mừng công khai tuyên bố sẽ đền gấp bốn lần những gì ông đã chiếm đoạt. Ông hoán cải và quyết tâm làm việc tốt bằng hành động cụ thể. Từ đó Đức cha mời gọi: “Trong năm thánh 2025, những người hành hương trong hy vọng, chúng ta hãy học gương của Giakêu không đánh mất niềm hy vọng, khao khát tiến gần đến Chúa Giêsu; khao khát lòng thương xót của Chúa bằng cách thực thi công bằng, bác ái với anh chị em trong gia đình, nơi giáo xứ, ngoài xã hội… Chúng ta vui mừng trước tình thương cứu độ Chúa dành cho ông Gia kêu và tin tưởng vào tình thương cứu độ của Chúa dành cho Giáo xứ Thanh Bình và cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện”.
Đức cha cũng nhắc lại niềm vui của Salomon khi thánh hiến đền thờ Giêrusalem: “Ta chọn nơi này là nơi dâng hy lễ. Nơi này sẽ thánh hiến cho Chúa”.

Tiếp đó, Đức cha nhắc lại lịch sử hình thành giáo xứ Thanh Bình: Năm 1955, theo chân vị chủ chăn Augustinô Phạm Văn Nguyện, 1.500 giáo dân từ trại định cư Thanh Hóa tại Hố Nai đến đây khai hoang và dựng nên ngôi nhà thờ đầu tiên. Với sự cộng tác của các tín hữu, các tu sĩ nam nữ nhất là của vị Giám mục Giáo phận Đà Lạt qua bao năm tháng đổi thay, Giáo xứ Thanh Bình đã xây lại ngôi nhà thờ mới khang trang như hôm nay….
Cũng từ tước hiệu của nhà thờ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI của Giáo xứ Thanh Bình, Đức cha nhắc nhớ Mẹ lên trời nhưng luôn đồng hành với con cái của Mẹ khắp nơi trên thế giới và với con cái Giáo xứ Thanh Bình cũng không ngoại lệ.
Đức cha nhắc lại sự kiện tượng Đức Mẹ La Vang được đặt tại Vatican nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Ngày 29/4/2025, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã làm phép tượng Đức Mẹ La Vang đặt tại khuôn viên vườn Vatican, nơi có nhiều tượng Đức Mẹ của nhiều quốc gia khác nhau với những phong cách nghệ thuật khác nhau. Điều đó cho thấy lòng yêu mến Đức Maria của toàn bộ tín hữu trên khắp thế giới dành cho Mẹ.
Tượng Đức Mẹ La Vang này không chỉ là của người Việt Nam mà còn là bổn mạng những người sống trong khuôn viên này. Đây cũng là dịp giới thiệu Đức Mẹ Việt Nam với Giáo Hội hoàn vũ. Sự hiện diện của Đức Mẹ Việt Nam ở giữa thủ đô Giáo Hội còn diễn tả sự hiệp thông của Giáo Hội tại Việt Nam với Giáo Hội hoàn vũ…
“Hôm nay cung hiến ngôi nhà thờ Giáo xứ này với tước hiệu ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, mọi người hãy mặc lấy tinh thần Hội Thánh hoàn vũ, tinh thần truyền giáo đến với muôn dân”- Đức cha Đaminh nhắc nhở.
Nghi thức làm phép bàn thờ
Sau kinh Tin kính, Đức cha làm phép bàn thờ. Mở đầu cộng đoàn hát kinh cầu Các Thánh. Tiếp đó Đức cha đọc lời nguyện Cung hiến Nhà thờ. Đức cha xức dầu bàn thờ để xin Chúa thánh hóa, còn quý Cha xức dầu các cột nhà thờ. Sau đó, Đức cha xông hương bàn thờ, xông hương nhà thờ. Tiếp theo, Đức cha thắp sáng nhà thờ với cử chỉ trao nến cho Cha Quản xứ. Cha Quản xứ trao cho các lễ sinh thắp sáng các hàng nến. Điện nhà thờ được thắp sáng tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô.
Sau hiệp lễ, Đức cha dâng hương Nhà tạm và đặt Mình Thánh Chúa vào Nhà tạm. Tất cả cộng đoàn cùng thờ lạy tôn kính.

Niềm vui trọng đại trong lịch sử Giáo xứ Thanh Bình
Cha Quản xứ Đaminh bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn với Đức Giám mục Giáo phận, với Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám đốc Đại chủng viện, quý Cha Quản hạt, quý Linh mục trong giáo phận; quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh… đã đến chia vui, đã cầu nguyện cho giáo xứ trong dịp Khánh thành và Cung hiến ngôi nhà thờ mới. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền và trường tiểu học đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà thờ, nhà sinh hoạt được xây dựng và hoàn thành tốt đẹp.
Cũng trong tâm tình biết ơn đó, ngài đặc biệt không quên cám ơn quý ân nhân, quý giáo dân trong giáo xứ, quý Công ty, các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, những nhóm góp công sức xây dựng nên ngôi Thánh đường khang trang hôm nay như thợ xây, thợ sắt, sơn nước, âm thanh, ánh sáng, trồng cỏ… Và lời cám ơn đặc biệt dành cho cộng đoàn Giáo xứ Thanh Bình vì đã sống tinh thần hiệp thông. Xin cảm ơn nhau trong đức tin, từ ái và những đóng góp từ vật chất đến tinh thần.
Nhờ ơn Chúa, nhờ sự yêu thương rất lớn của các đấng bậc và quý ân nhân mà ngôi thánh đường như lòng mong ước đã hoàn thành. Ngài cũng bày tỏ niềm hy vọng là từ ngôi nhà thờ này cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ sẽ sống sung mãn về đức tin, đức ái, hiệp nhất. Kết thúc ngài cũng xin cám ơn tất cả mọi người đã góp phần làm cho thánh lễ hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Kết thúc thánh lễ, Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách xa gần chung vui với Giáo xứ Thanh Bình trong bữa tiệc liên hoan chan chứa tình yêu thương.
Vài nét về Giáo xứ Thanh Bình
Giáo xứ Thanh Bình được hình thành vào năm 1955 khi Cha Augustinô Phạm Văn Nguyện đưa một số giáo dân từ trại định cư Thanh Hóa Hố Nai đến nơi đây để khai hoang lập ấp và đặt tên vùng đất này là Thanh Bình. Ngôi nhà thờ trước đây của giáo xứ được Cha Laurensô Đỗ Ngọc Giá xây dựng vào năm 1967.
Thời gian sau năm 1970, kinh tế địa phương khá ổn định và phát triển, chủ yếu là trồng hoa màu, lúa, bắp, đậu và chăn nuôi heo bò. Tới năm 1975, số giáo dân lên đến gần 3.000. Năm 1975, Cha Laurensô Giá đổi xứ.
Ngày 11/5/1975 các Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giuse Nguyễn Tiến Mỹ và hai thầy Phạm Ngọc Chính, Lê Quang Anh thuộc Dòng Don Bosco được Đức Giám mục Giáo phận cử về phục vụ giáo xứ.
Năm 1994, vì thiếu nhân sự, Hội dòng Don Bosco đã trao giáo xứ lại cho Giáo phận. Toà Giám mục đã cử Cha Mathêu Đinh Viết Hoàng về làm quản xứ, và Cha Micae Hà Diên Tố làm phó xứ.
Ngày 30/7/2017, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên làm quản xứ Thanh Bình cho đến nay.
Sau khi về giáo xứ, nhận thấy nhà thờ cũ không thể đáp ứng nhu cầu của giáo dân (hơn 4.200 người), Cha Đaminh đã cùng với giáo xứ từng bước chuẩn bị để xây dựng một nhà thờ mới cho phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ. Hiện nay giáo xứ có gần 5.000 giáo dân, với 10 giáo họ. Chủ tịch hội đồng giáo xứ hiện nay là ông Phêrô Bùi Văn Hậu.
Điều thú vị là ngày đặt viên đá khởi công thứ năm ngày 23/3/2023; ngày Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ cũng là thứ năm 15/5/2025. Như vậy từ lúc khởi sự cho đến hoàn thành là gần 26 tháng và đều do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận chủ tế thánh lễ.
Bài viết: Lệ Thanh (Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)
Hình: Ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng