Ngày 27/11/1955, sau một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà nguyện bằng vải bạt đơn sơ đã được dựng lên trên phần đất của một khu định cư được đặt tên là Thanh Bình. Ngoài ý nghĩa ghép từ tên hai tỉnh Thanh Hóa – Ninh Bình, “thanh bình” còn nói lên ước vọng của những con người chọn nơi đây làm quê hương.
Ngày 11/5/1975, trong những hoang mang, lo sợ và dao động, cha Giuse Hoàng văn Tiệm và 5 thầy thuộc Hội dòng Don Bosco được sai đến để gầy dựng lại mọi sự từ hoang tàn…
9 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 20/8/2005, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, đã về tại Giáo xứ Thanh Bình (Hạt Đức Trọng) để chủ sự Thánh lễ đồng tế mừng 50 năm thành lập Giáo xứ. Có 30 linh mục trong và ngoài Giáo phận cùng đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân hiện diện trong Thánh lễ này.
Nhắc lại những mốc điểm trên với niềm tin vững vàng, với tình mến sắt son và với lòng cậy trông vào sự quan phòng đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.
Những tâm tình đầu Thánh lễ của Đức Cha Phêrô thật thấm thía cho cộng đoàn tham dự : “50 năm đối với Chúa không là gì, nhưng với chúng ta là thời gian khá dài. Hồng ân Thiên Chúa ban phát cho chúng ta dư đầy, ban phát trên chúng ta hàng ngày, trong mọi hoàn cảnh…
… Chúng ta đã làm những gì để xứng đáng lãnh nhận vô vàn hồng ân ấy ? Có thể nhiều, nhưng chưa đủ. Vì thế, chúng ta cũng dám xin Ngài yêu thương tha thứ về những lỗi lầm, thiếu sót. Chẳng những cho thời gian đã qua và hiện tại, nhưng hướng về tương lai, xin Chúa yêu thương, gìn giữ, nâng đỡ. Để trong Hội Thánh, Giáo xứ Thanh Bình tiếp tục cuộc hành trình mà Chúa kêu gọi, mỗi người biết góp phần xây dựng một thế giới yêu thương, quảng đại, tha thứ hơn. Đồng thời, một thế giới hạnh phúc, bình an hơn…”
Trong bài giảng lễ, dựa trên lời Chúa được công bố, đặc biệt đoạn Tin Mừng Lc 24, 13-35, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ về thái độ sống cần có của mỗi người tín hữu. Qua đó, Đức cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của Bí Tích Thánh Thể, nhất là khi cả Giáo Hội đang sống trong Năm Thánh Thể, Đức Cha khẳng định : “Muốn có một đức tin vững vàng, muốn có một đời sống đạo đức, một gia đình thánh thiện, một Giáo xứ tốt và một Giáo phận hiệp nhất, thì phải đặt trung tâm điểm đời sống nơi Bí tích Thánh Thể”.
Cụ thể với từng người, Đức Cha căn dặn : “Một tín hữu cũng phải biết lắng nghe lời Chúa, siêng năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể trong việc tham dự Thánh lễ, trong các buổi Phụng vụ, trong việc viếng Chúa, kết hợp với Bí Tích Thánh Thể trong đời sống hàng ngày… những việc làm đó sẽ giúp chúng ta đón nhận được tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu ấy cũng phải được mang đến cho anh em đồng loại như hai môn đệ Emmau, sau khi đã nhận ra Chúa Giêsu, họ tức tốc trở về Giêrusalem để báo tin cho các tông đồ rằng Chúa đã sống lại…”
Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ thánh Bênanô, Đức Cha nhắc đến thánh nhân như một mẫu gương sống động : “Cuộc đời thánh Bênađô thật vĩ đại, nhưng có thể tóm lại trong một câu : Hãy yêu. Yêu chỉ vì yêu và chỉ để yêu… Không tham vọng hay chờ đợi một điều gì khác hơn là hãy yêu thương. Tình yêu thương ấy nếu được đưa vào trong gia đình, trong Giáo xứ, trong Giáo phận thì không còn chia rẽ, không còn tranh chấp hay nghi kỵ, vì tất cả là tình yêu. Tất cả là tình yêu vì chính Thiên-Chúa-là-tình-yêu, Ngài luôn ở với và ở trong chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta thành những con người biết yêu thương”.
Sau Thánh lễ, Cha Quản xứ Mátthêu đã thay lời cám ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, quý cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Thanh Bình trong dịp kỷ niệm này.
Trong phần đáp từ, Đức Cha đã ngỏ lời cám ơn Cha Quản xứ, cha Phụ tá, bà con giáo dân Giáo xứ Thanh Bình về những gì đã làm cho Giáo Hội. Qua việc có nhiều nhóm sinh hoạt trong Giáo xứ, Đức Cha cho thấy đó là điểm đáng ghi nhận, vì muốn dành để cho tất cả mọi thành phần đều có chỗ đứng trong Giáo xứ. Đức cha nhấn mạnh : Giáo xứ là của mọi người, mỗi người đều có bổn phận xây dựng giáo xứ (hình ảnh các cụ ông, cụ bà với những điệu múa để chào đón Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ và khách mời đã được Đức Cha nhắc đến như một lời khích lệ…)
Là một Giáo xứ có rất nhiều ơn gọi Linh mục, ơn gọi tu sĩ (16 Linh mục, 60 tu sĩ nam nữ, và còn khá nhiều người đang tìm hiểu trong các Hội Dòng, là con cái Giáo xứ). Đức cha chúc mừng và mời gọi hãy tiếp tục cầu nguyện nhiều để có những người con sẵn sàng hiến thân phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ anh em mình. Đức Cha cho thấy Giáo xứ đã đón nhận nhiều vì đã biết dâng hiến nhiều.
Ngoài ra Đức Cha cũng nhắc đến và cám ơn các cha, các tu sĩ hội dòng Salêgiêng Don Boscô, đã “đồng lao cộng khổ”, vực dậy và xây dựng một Giáo xứ vững mạnh từ những khó khăn, thiếu thốn trong khoảng thời gian sau 1975…
Đặc biệt, Đức Cha không quên nhắc đến anh chị em dân tộc mà ngài luôn quan tâm, yêu thương : “Sự hiện diện của anh chị em dân tộc như viên ngọc quý được chôn giấu, trở nên niềm vui và hy vọng của Giáo xứ, Giáo phận. Anh chị em có một chỗ đứng rất trân trọng trong lòng Giáo Hội. Một sự mất mát rất lớn nếu không có sự hiện diện của anh chị em dân tộc trong các giáo xứ thuộc Giáo hạt Đức Trọng và cả trong những Giáo hạt khác của Giáo phận Đàlạt”. Ngài còn kêu gọi mọi người tiếp tay, để anh chị em dân tộc ít người được sống xứng đáng với phẩm giá con người, là hình ảnh của Thiên Chúa.
Buổi cơm trưa sau đó không những chỉ là sự chung vui, hiệp thông, mà còn nói lên tình huynh đệ trong gia đình Giáo phận. Chia sẻ niềm vui, mọi người cùng muốn nắm tay nhau cùng lên đường theo tiếng Chúa mời gọi, trong sự trợ giúp, hộ phù của Đức Mẹ Hồn xác lên trời. Được biết, chiều tối 21.8.2005, Giáo xứ sẽ tổ chức buổi văn nghệ để mừng dịp trọng đại này…
Ghi lại đây một vài cảm nghĩ của bà con giáo dân, cũng là những nguyện ước để Thanh Bình sẽ phát triển bền vững hơn trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa :
“…Giáo xứ không quên lời của nhắn nhủ của Đức Giám Mục Giáo phận, như nguồn sống, nguồn sức mạnh để hăng say tiến bước trong việc dựng xây, phát triển Giáo xứ về mọi mặt nhất là về phương diện truyền giáo…”
“…Chúng con cảm thấy Giáo xứ còn rất nhiều điều cần cố gắng hơn, đặc biệt là việc giáo dục con người. Tầng lớp thanh thiếu niên chưa ý thức được việc rèn luyện nhân cách cũng như chưa cố gắng trau dồi văn hóa. Giáo xứ chúng con mong ước rằng : tất cả mọi người cùng góp sức va quan tâm hơn về vấn đề giáo dục con em vì lớp trẻ bây giờ sẽ là cột trụ mai sau của Giáo Hội…”
“…Những người con trong Giáo xứ Thanh bình, từ các Linh mục, các nam nữ tu sĩ, đến bậc lão thành, thanh thiếu niên, sẽ không để tâm tình của ngày lễ chấm dứt. Qua dịp lễ này, mỗi người phải cố gắng để một ngày nào đó giáo xứ lại có những thánh lễ tạ ơn khởi sắc hơn theo đúng ý nghĩa và danh xưng : Thanh Bình”.
Ước mong những dịp như thế này, giúp từng người có cơ hội nhìn lại đời sống của chính mình, để với ơn Chúa, khi hướng về tương lai, tất cả cùng bước đi trong tin yêu và hy vọng, để Thiên Chúa được lớn lên trong tâm hồn mọi người.









