Chiều Chúa nhật 28/5, Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) dâng hoa kính Đức Mẹ cuối tháng hoa. Đây là cơ hội để những người con trong giáo xứ sống tình con thảo với Mẹ Maria – người Mẹ thiêng liêng của tất cả nhân loại.

Đây là lần thứ 2 trong tháng hoa, các em thiếu nhi được các sơ dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm (Cộng đoàn Thánh Mẫu) tập luyện để có những cử điệu và tâm tình sốt mến dâng lên Mẹ.

Cuộc đời Mẹ gắn liền với những cuộc lên đường trong yêu thương phục vụ. Hành trình dài từ Belem đến núi sọ là những cuộc lên đường đầy ý nghĩa. Dấn thân trọn vẹn nhưng không một lời đòi hỏi đáp trả, tận tụy hy sinh nhưng chẳng bao giờ ca thán, chứng kiến và đồng hành với Chúa trong mọi tình huống nhưng không chọn cho mình một ghế danh dự mà chỉ âm thầm cho đi… Đó là hình ảnh về Mẹ trong Tin Mừng.

Cùng với lời mời gọi của Giáo Hội trong năm hướng về việc chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Chúng con chiêm ngắm Mẹ Maria là người Mẹ đã sống tinh thần Phúc âm trong suốt cuộc đời, Mẹ là người nữ của đức tin, bước đi trong đức tin .xin Mẹ giúp cho giới trẻ trong xã hội hôm nay nhìn nhận những giá trị cao quý của hôn nhân gia đình để từ đó xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc góp phần làm cho xã hội đẹp hơn. Mở đầu với nén hương trầm trên tay, các em dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời chúc tụng ngợi khen và tri ân cảm tạ. Tiếp đó, những đóa Hoa tươi được hái từ mảnh đất quê hương, từ công  lao vất vả của con người, gởi gắm trong những đóa hoa vật chất này là tấm lòng con thảo của chúng con kính dâng lên Mẹ. Mỗi loại hoa gợi lên một sứ điệp yêu thương. Xin cho mỗi thành viên trong giáo xứ luôn tỏa hương thơm nhân đức qua những cố gắng, hy sinh. Để tiếp tục dâng lên Mẹ những đóa hoa của tình yêu trong chuỗi ngày sống của mình.

Lời Chúa dạy là trở nên ánh sáng, nên muối ướp cho đời. Mẹ là người đã sống Lời Chúa qua tiếng xin vâng trong suốt hành trình dương thế. Mẹ đã trở thành ánh sáng giữa gia đình Thánh Gia trong vai trò của người Mẹ hiền. Xin Mẹ  cầu bầu cùng Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để trong mọi cành huống của đời sống chúng con biết yêu thương, tin tưởng và phó thác như Mẹ xưa.

Tháng năm đang dần kết thúc, Cộng đoàn giáo xứ chúng con cùng tạ ơn Mẹ vì Mẹ là điểm qui tụ chúng con trong những chuỗi Mân Côi nơi gia đình của từng khu xóm, tạ ơn Mẹ vì qua những buổi tối họp nhau cầu nguyện trước nhan Mẹ chúng con được hâm nóng lại tình bằng hữu, chúng con hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn, là cơ hội chúng con chia sẻ với nhau buồn vui trong cuộc sống. Xin Mẹ tiếp tục khơi dậy trong chúng con tinh thần truyền giáo, khi chúng con biết “ra khỏi ngôi nhà êm ấm của mình” để đến với anh chị em, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Xin Mẹ giúp chúng con ý thức đem Tin Mừng đi vào cuộc sống hầu góp phần phúc âm hóa bản thân, gia đình và xã hội.   

Đặc biệt trong tâm tình tri ân, của những người con mang danh Mẹ (là gia đình Thánh Mẫu) chúng con dâng lên Mẹ lời tạ ơn vì Mẹ luôn che chở đoàn con từ ngày đầu khai sinh mảnh đất này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con vị Mục Tử nhân hậu với trái tim người Mẹ là Cha Sở Gioan, Ngài đã đồng hành và hướng dẫn chúng con một chaëng đường dài 42 năm trong lịch sử 62 hình thành Giáo Xứ. Ngài đã cùng chúng con vượt qua bao vất vả của những ngày dầu đầy gian khổ nơi mảnh đất này. Bao thế hệ đã được lớn lên từ những bài học, lời dạy thân thương, nghiêm khắc mà đầy tình yêu thương của người Cha hiền. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Cha, để Cha tiếp tục đem tình yêu thương đến cho những người Cha được sai đến phục vụ trong tinh thần lên đường như Mẹ thuở xưa.

 Nguyễn Thị Xuyến – Lợi Nguyễn – Hữu Phước