Đã thành truyền thống, cứ đến chiều ngày lễ các Thánh Nam Nữ 1/11 hằng năm, sau khi viếng các phần mộ người thân, cha chánh xứ Thánh Mẫu lại chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngay tại Đất Thánh của giáo xứ.

Năm nay đặc biệt hơn, khi có cha Giuse Nguyễn Ngọc Liên, Phó giám đốc Chủng viện Minh Hòa và cha Gioan Cao Thái Bình mới được bổ nhiệm làm cha phó cùng đồng tế.

Một tuần trước lễ, cha Chính xứ nhắc nhở các gia đình quan tâm sửa sáng lại các phần mộ người thân và cả những ngôi mộ không có thân nhân, cho nên các mộ phần được dọn cỏ, chùi rửa sạch sẽ. Đúng ngày lễ các Thánh Nam Nữ các mộ phần lại rực rỡ hơn với muôn sắc hoa tươi, cùng những nén hương trầm nghi ngút bay mà người thân vừa dâng kính.

16 giờ ngày 1/11 thân nhân của những người đã khuất quây quần bên phần mộ người thân để cùng hiệp dâng thánh lễ. Có những người ở xa  cũng sắp xếp về viếng mộ và tham dự thánh lễ.

Mở đầu cha chủ tế nói với các bậc tiên nhân: Quí vị là nhưng người đi trước, đã được an nghỉ trong Đức Kitô. Chúng tôi là nhưng người chung một niềm tin, và là những người thân, chúng tôi không bao giờ quên quí vị. Hôm nay chúng tôi muốn bày tỏ tình hiệp thông với quí vị, mời quí vị cùng chúng tôi dâng Thánh lễ này. Chúng tôi tin tưởng mai này chúng ta sẽ cùng sum họp với nhau trong nhà Chúa.

Trong bài giảng lễ cha chủ tế chia sẻ về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi và yếu đuối. Mỗi người hãy biết dừng lại để nhìn lại chính mình, để nhân ra thân phận yếu đuối, mỏng dòn và hãy biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa . Chúa sẽ nâng đỡ và cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết.

Mỗi dịp được tham dự thánh lễ tại Đất Thánh vào dịp lễ các Linh hồn, một sự linh thiêng bao trùm cả không gian rộng lớn giúp mỗi người lắng đọng tâm hồn, dường như đó là những phút giây mà từng người cảm thấy gần gũi người thân mình hơn, và được tâm sự với người thân được nhiều hơn… Hơn lúc nào hết, những người tham dự xác tín mạnh mẽ: “Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền…Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”.

Hữu Phước