Hòa trong niềm vui lớn lao khi giáo xứ vừa có thêm người con ưu tú là Tân Linh mục thứ 14 – Cha Gioan Cao Thái Bình, ngày 02/10/2009, toàn thể Giáo xứ Thánh Mẫu đã hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Mở tay cùng Ngài để tạ ơn muôn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đặc biệt trong dịp này, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chính thức ký bài sai bổ nhiệm Tân Linh mục về phục vụ tại Giáo xứ. Đây là một cột mốc lịch sử đáng nhớ, bởi lần đầu tiên trong suốt 54 năm thành lập, Giáo xứ Thánh Mẫu chính thức có một Cha phó xứ. Theo thư của Đức cha gửi, Tân Linh mục Gioan Cao Thái Bình sẽ ở lại mục vụ cho đến khi công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận hoàn thành – nơi Cha chính xứ Gioan Phan Công Chuyển đang trực tiếp điều hành việc kiến thiết.
Tiếp đó, vào lúc 18g00 chiều thứ Bảy ngày 03/10/2009, Cha mới Gioan Cao Thái Bình đã chủ sự Thánh lễ đặc biệt đầu tiên dành riêng cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Hay tin có Cha mới, các em đã đến tham dự Thánh lễ vô cùng đông đảo. Với chủ đề “Vầng Trăng Gia Đình”, những chiếc lồng đèn Trung thu đa dạng, đầy tính sáng tạo được các lớp giáo lý thi đua tự làm từ một tuần trước đã được các em trân trọng dâng lên Chúa như của lễ hy sinh đơn sơ. Tiêu biểu như chiếc đèn hình ba ngọn nến kết lại với nhau biểu trưng cho một mái ấm gia đình hạnh phúc; chiếc thuyền nan chở đầy những hình ảnh ngộ nghĩnh tượng trưng cho những ước vọng tuổi thơ; hay những chiếc nón úp lại tạo thành một sản phẩm độc đáo với các họa tiết trái tim đầy ấn tượng…
Từ những hình ảnh chiếc lồng đèn gần gũi ấy, Tân Linh mục đã khéo léo dẫn dắt các em hướng lòng về đời sống gia đình. Bằng lối giảng lễ vui tươi, dí dỏm và thân tình, Cha nhắc nhở các em thiếu nhi phải luôn ngoan ngoãn, dễ thương trước mặt Chúa và mọi người, đồng thời siêng năng chạy đến với Chúa vì Ngài luôn dành cho tuổi thơ một tình yêu thương đặc biệt. Để làm được điều đó, Cha nhắn nhủ các em phải biết sống “Trung tín – Trung thành – Trung trinh” trong mọi hoàn cảnh. Dịp này, Ca đoàn nhí của Giáo xứ vừa được củng cố với 40 ca viên nhỏ tuổi cũng đã tích cực tập luyện để dâng lên Chúa và cộng đoàn những bản thánh ca sốt sắng, vui tươi và tràn đầy tâm tình trẻ thơ.
Ngay sau khi Thánh lễ kết thúc, sân nhà thờ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi các em thiếu nhi cùng nhau tập trung để tham gia chương trình “Vui hội trăng rằm”. Đêm hội hân hoan chào đón sự hiện diện của Cha chính xứ, Cha phó xứ, Ban Điều hành Giáo xứ cùng đông đảo quý phụ huynh. Không chỉ vậy, ngày hội còn thu hút rất nhiều em thiếu nhi và các bậc cha mẹ đến từ các vùng lân cận như Đất Mới, Nguyễn Siêu, Đa Thành, Đa Thiện… cùng về chung vui với thiếu nhi Thánh Mẫu.
![]() | ![]() |
![]() | |
Mở đầu chương trình, các bạn nhỏ đã cùng nắm tay nhau hát vang bài “Bốn phương trời ta về đây chung vui” và cùng nhảy múa bài “Tình gia đình” trước khi bước vào thưởng thức tiết mục múa lân sư rồng đặc sắc. Tiếp đó, Ban Giảng viên Giáo lý đã long trọng công bố kết quả cuộc thi làm lồng đèn Trung thu. Năm nay, các bạn nhỏ đã đem đến rất nhiều sáng kiến độc đáo và ý nghĩa. Mỗi khối lớp đều được trao các giải Nhất, Nhì và Ba. Các em đều vô cùng phấn khởi, bởi đây là một sân chơi truyền thống bổ ích đã được Ban Giáo lý Giáo xứ duy trì và phát triển suốt hơn 10 năm qua.

Bước vào phần hội diễn văn nghệ, 15 tiết mục do 12 lớp giáo lý và nhóm VCK thể hiện đã hoàn toàn cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối chương trình. Khán giả đã được đắm mình trong những giai điệu múa hát ca ngợi quê hương, gia đình và vầng trăng rằm thần tiên. Bên cạnh đó, hoạt cảnh “Ước mơ đêm Trung thu” cùng phần trình diễn thời trang “Người đẹp hoa quả” độc đáo đã mang lại nhiều tiếng cười và thông điệp ý nghĩa. Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ, Ban tổ chức đã chu đáo trao tận tay các em những phần quà Trung thu ấm áp. Năm nay, chương trình đã chuẩn bị tổng cộng 720 phần quà để phát cho tất cả thiếu nhi trong và ngoài Giáo xứ.
Ở phần kết thúc đêm hội, ban giám khảo cùng khán giả đã tham gia bình chọn ra 3 tiết mục xuất sắc và để lại ấn tượng sâu đậm nhất, bao gồm:
Liên khúc múa “Nhịp cầu tre” và “Vầng trăng quê em” do các bạn nhỏ khối Khai tâm biểu diễn. Đây là tiết mục đòi hỏi nhiều công sức tập luyện nhất (kéo dài 1 tháng) vì các diễn viên nhí chỉ mới bập bẹ ở độ tuổi 4 và 5.
Tiết mục “Lý Cây Đa” do các bạn lớp Kinh Thánh III thể hiện đầy duyên dáng và ấn tượng đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Điều thú vị là tiết mục này có thời gian tập luyện ngắn nhất – chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày, và từng suýt bị hủy bỏ do tổng duyệt trễ.
Tiết mục biểu diễn thời trang “Người đẹp hoa quả” do các bạn trẻ thuộc nhóm VCK thực hiện một cách rất bài bản, công phu và thời thượng.
Cả 3 tiết mục xuất sắc nhất này đã vinh dự được Cha chính xứ và Cha phó xứ trực tiếp lên sân khấu trao phần thưởng. Niềm vui như được nhân đôi khi các diễn viên nhí còn được lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng quý Cha và Ban Điều hành Giáo xứ.
Sau khi ra về, nhiều phụ huynh đã không giấu nổi sự xúc động và trầm trồ: “Năm nay đêm Trung thu thật ấn tượng! Thánh lễ vừa sốt sắng, ấm cúng, mà tiết mục văn nghệ nào cũng hay, tiếc là chỉ có 3 mục được bình chọn giải cao nhất”. Đêm rằm khép lại trong luyến tiếc và hứa hẹn sẽ gặp lại các em vào mùa Trung thu năm tới với nhiều chương trình hấp dẫn, bùng nổ hơn nữa.

Hữu Phước











