Chúa nhật 29/05, Ban giáo lý giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) Tổng kết năm học giáo lý. Năm học qua, có 271 em thiếu nhi theo học tại 12 lớp từ Khai tâm đến Vào đời; đội ngũ giảng viên ổn định con số 39 người. Cuối thánh lễ, có 92 em được tuyên dương và được Cha xứ tặng giấy khen; 62 em được khen thưởng vì học tập xuất sắc, tích cực tham gia các chiến dịch thi đua và có nhiều nỗ lực sống đạo, phục vụ giáo xứ.

Nhân dịp này Ban giảng viên tổ chức hội trại với chủ đề “Thắp Sáng Niềm Tin” tại đồi Đức Mẹ của giáo xứ.
Đúng 9 giờ, 270 trại sinh tập trung để nhân phù hiệu và múa hát khởi động.
9g15, các trai sinh hân hoan chào đón Cha quản xứ Gioan Phan Công Chuyển, Cha phó Gioan Cao Thái Bình, Sơ phụ trách cộng đòan Mến Thánh Giá Khiết Tâm (Thánh Mẫu), cùng Ban Điều hành giáo xứ đến dự lễ khai mạc Hội trại. Cha quản xứ chia sẻ: “Nhìn không khí hội trại làm cha nhớ lại thời tuổi thơ, cha muốn được trẻ lại để đi cắm trại như chúng con”. Để có ngày Hội trại từng bừng và ý nghĩa này cha ghi nhận những hy sinh của các anh chị giảng viên, chúc các bạn nhỏ có ngày hội trại thật vui tươi và ý nghĩa. Trước khi tuyên bố khai mạc, Cha quản xứ và cha Phó Gioan đã ban phép lành cho các bạn nhỏ tham gia Hội trại.
Tiếp đó, 12 lớp háo hức bước vào phần thi dựng lều trại, các giảng viên cùng các học viên đã có sự chuẩn bị từ một tuần trước đó, nay mới có dịp thi thố tài năng.
10g 45 tất cả trại sinh được chia làm thành 6 đội để bước vào trò chơi lớn. Mỗi đội chọn một Thánh nhân đặt tên cho đội mình và được gắn với một màu đặc trưng. Trò chơi lớn nhằm ôn lại hành trình niềm tin của các Ki tô hữu. Với 4 chặng, các trại sinh được ôn lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất và muôn loài muôn vật cho đến lúc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Qua trò chơi lớn, các trại sinh phải vượt qua rất nhiều thử thách căm go. Muốn thắng cuộc, các anh chị lớn phải dìu dắt các em nhỏ; các em nhỏ phải nỗ lực đồng hành với các anh chị lớn. Sau gần 90 phút trò chơi lớn kết thúc với phần thắng thuộc về đội Phao Lô.
Sau 1 giờ 30 phút nghỉ trưa và sinh họat theo lớp, các lớp bước vào phần thi “Kể chuyện Kinh thánh”. Các bạn nhỏ hào hứng theo dõi phần trình diễn của các lớp. Có lớp đóng vở kịch “Người con phung phá”, có lớp kể chuyện sự khôn ngoan của vua Salamon; có lớp lại dùng 2 bài Thánh ca và diễn xuất phụ họa để kể chuyện… Khi 9 lớp đã trải qua cuộc thi thì một cơn mưa ập đến, cuộc thi tạm dừng, nhưng lời ca tiếng hát lại liên tục cất lên át cả tiếng mưa rơi. Sau khi ngớt mưa cuộc thi tiếp tục.
17giờ, các trại sinh về nhà thờ tham dự giờ chầu Thánh thể do Cha Phó Gioan chủ sự. Cha phó đã giúp các bạn nhỏ sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha mẹ, quí Cha, Ban giảng viên…sau một năm học.
Sau giờ chầu là phần tổng kết Hội trại và khen thưởng cho các lớp. Trước khi chia tay, Cha quản xứ tặng mỗi trại sinh một món quà kỷ niệm. Mỗi bạn được tuyên dương và khen thưởng được thêm một phần quà. Sau đó 2 khối Sơ cấp và Căn bản chia tay các giảng viên về với gia đình. Lớp Căn bản 3 và Khối Kinh Thánh- Vào đời tiếp tục ở lại thi đua nấu cơm tối. Dù trời mưa nặng hạt nhưng các lớp vẫn quyết tâm lo cho bữa ăn thật ngon lành. Vì trời mưa nên thời gian nấu cơm và thức ăn bị chậm lại, nhưng đây là ngày trại đáng nhớ của nhiều người.
Sau giờ cơm tối ấm cúng bên bếp lửa hồng, lúc 20 giờ, Cha phó Gioan cử hành nghi thức Thắp sáng Niềm Tin , vì trời mưa nên nghi thức được cử hành trong nhà thờ. Sau khi nghe Lời Chúa và suy niệm, ánh sáng từ cây nến Phục Sinh được Cha Phó trao cho anh Trưởng Ban và Phó ban Giáo lý, tiếp đó Ánh sáng Đức Ki-Tô được thắp sáng đến các anh chị Giảng viên, ánh sáng đó tiếp tục lan tỏan đến tất cả các em học viên giáo lý. “Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tin yêu cuộc đời…” được cất cao cùng với vũ điệu sâu lắng đã giúp các bạn trẻ ý thức sứ mạng của mình. Cha Phó nhắn nhủ các bạn khi trở lại cuộc sống thường ngày, dù trong trường học hay thôn xóm các bạn phải trở thành Ánh sáng để mọi người nhận ra mình là môn đệ của Đức Ki-tô.
Hữu Phước – nhóm VCK









