Sáng Chúa nhật 22/6/2025, Lễ Mình Máu Thánh Chúa là ngày đại lễ của Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt), vì được Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 26 thiếu niên. Dịp này có 29 thiếu nhi được rước lễ lần đầu.

Dù 6 giờ thánh lễ mới bắt đầu, nhưng lúc 5 giờ tờ mờ sáng, các em thiếu nhi được lãnh Bí tích hôm nay trong trang phục đẹp đẽ, đã cùng phụ huynh từ khắp các ngã đường hân hoan tiến bước về nhà thờ để chuẩn bị cho ngày đại lễ.
Khuôn viên nhà thờ rực rỡ cờ, hoa, bảng chào mừng và rộn rã tiếng cười vui. Các em thiếu nhi, Huynh trưởng Giáo lý viên và các giới xếp hàng dọc 2 bên đường từ cổng nhà thờ đến sảnh tiền đường nhà thờ để chào đón Vị chủ chăn của Giáo phận cùng quý Cha. Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, vì hôm nay là ngày Chúa nhật trọng đại của giáo xứ.
Hãy nhớ dâng lời tạ ơn và chúc tụng Chúa

Sau khi viếng Thánh Thể, thăm nhà xứ và ký sổ, Đức cha chủ sự Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa. Đồng tế với Đức cha có Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt- Phó Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam- Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt, Cha Phanxicô Trần Quốc Tuấn- Quản lý Học viện Don Bosco Đà Lạt và Cha Phêrô Mai Vinh Sơn- Quản xứ Thánh Mẫu.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui khi đặt chân đến giáo xứ thấy đông đảo các thành phần Dân Chúa qui tụ về nhà thờ trong bầu khí hân hoan; vui hơn khi thấy khuôn viên nhà xứ vừa được chỉnh trang đẹp mắt. Đức cha mời gọi mọi người hãy dâng lời tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay giáo xứ có các em được Rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí tích Thêm sức.
Sau khi đọc bài Tin Mừng, Cha Phêrô – Quản xứ Thánh Mẫu giới thiệu với Đức cha 26 em thiếu niên đã học xong chương trình giáo lý Sơ cấp và Căn bản, và được chuẩn bị xứng đáng, nay xin Đức cha ban Bí tích Thêm sức. Cha Phêrô cũng giới thiệu 29 em thiếu nhi đã học xong giáo lý Khai tâm và Sơ cấp, đã xưng tội lần đầu, nay xin Đức cha cho Rước lễ lần đầu.
Đức cha nhận lời và mời cộng đoàn hiện diện chúc mừng các em bằng tràng pháo tay.

Mở đầu bài giảng, Đức cha nhắc lại ý nghĩa của Bí tích Thêm sức. Khi một trẻ em được Rửa tội đã được lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần, nhưng với Bí tích Thêm sức, các em được ghi Ấn tín Chúa Thánh Thần, nói lên sự trưởng thành trong đức tin. “Các con phải nhận sứ vụ Loan báo Tin Mừng trong đời sống thường ngày, phải làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh”- Đức cha nhắn nhủ.
Dựa vào 3 bài đọc Lễ Minh Máu Thánh Chúa gồm Trích sách Sáng thế (14,18-20), Thư thứ 1 Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô (11, 23-26) và Tin Mừng Thánh Luca (9, 11b-17), Đức cha hỏi các em thiếu nhi về Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.
Qua những câu hỏi và trả lời, Đức cha giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về tấm bánh, chén rượu mà Melkixêđê mang tới chúc phúc cho Abram, đến tấm bánh và chén rượu mà Đức Giêsu trong đêm bị trao nộp đã cầm lấy và tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn vì này là Mình ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta”.
Còn Tin Mừng Luca kể lại câu chuyện trong hoang địa Chúa Giêsu làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá để có của ăn dư đầy cho năm ngàn người. Chúa Giêsu đã cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ và khoảng năm ngàn người được ăn no nê và còn dư mười hai thúng.
Đức cha Đaminh nhấn mạnh, dù trong Cựu ước khi Melkixêđê cầm tấm bánh hay trong Tân ước khi Chúa Giêsu cầm tấm bánh, chén rượu đều dâng lời tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa, sau đó mới trao cho các môn đệ.
Đức cha nhắc nhở các em lãnh nhận Bí tích và cộng đoàn khi nhận được Thánh Thần Chúa, Tấm bánh Chúa trao ban hãy biết chia sẻ, phục vụ người khác, không chỉ bằng vật chất mà bằng chính khả năng của mình được Chúa ban cho.
Nhận Ấn tín Chúa Thánh Thần

Sau bài giảng, Đức cha mời gọi các em và cộng đoàn tuyên xưng Đức tin. Tiếp đó Đức cha cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống các em. 26 em thiếu niên lần lượt tiến lên, cùng với người đỡ đầu, để được Đức cha xức dầu, đặt tay ban Bí tích Thêm sức.
Sau lời nguyện tín hữu, thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể cách sốt sắng.
Phần rước lễ, 29 thiếu nhi mới xưng tội lần đầu được Đức cha trao Mình Thánh Chúa cách long trọng. Tiếp đó, 26 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm sức cũng được Đức cha trao Mình Thánh Chúa.
Bàn Thờ Chúa Giêsu quy tụ chúng ta
Cuối thánh lễ, ông Phanxicô Xaviê Đoàn Thái Nam, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Mẫu thay mặt giáo xứ và cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha, đã yêu thương đến thăm mục vụ, dâng lễ và ban Bí tích Thêm sức cho các em. Ông Chủ tịch cũng cảm ơn quý Cha đã đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho giáo xứ hôm nay. Theo ông Chủ tịch, năm nay Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ cũng là năm Giáo xứ Thánh Mẫu kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển, do đó hôm nay được Đức cha, quý Cha đến dâng lễ giáo xứ được đón nhận thêm nhiều hồng ân. Kính xin Đức cha, quý Cha tiếp tục quan tâm và yêu thương giáo xứ.
Trong phần đáp từ, Đức cha Đaminh mong muốn mọi thành phần trong giáo xứ hãy cộng tác với Cha xứ để cùng nhau xây dựng giáo xứ luôn bình an, hiệp nhất để phục vụ.
Đức cha chia sẻ: “Hôm nay nhìn bầu khí phụng vụ cho thấy sự hiệp nhất của mọi thành phần Dân Chúa giáo xứ, tất cả cùng hướng về nhà Chúa, nơi có bàn thờ là thân thể Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu qui tụ chúng ta, bên cạnh đó có Lời Chúa, Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng chúng ta”.
Đức Cha cho biết thêm, khi bước vào nhà thờ Thánh Mẫu nhìn thấy Bàn thờ và Thánh giá, Đức cha nhớ ngay đây là Bàn thờ và Thánh giá của Giáo hoàng Học viện Pio X trước đây, nơi Đức cha theo học. Bàn Thờ và Thánh giá này được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn mua về để trong Nhà nguyện Giáo hoàng Học viện Pio X và được Đức Khâm sứ Tòa Thánh làm phép. Nay Giáo xứ Thánh Mẫu được hưởng cũng là một hồng ân Chúa ban, hãy biết quý trọng Bàn thờ và Thánh giá Chúa Giêsu.

Sau thánh lễ Đức cha, quý Cha cùng chia sẻ niềm vui với các em lãnh nhận Bí tích và giáo xứ qua bữa điểm tâm sáng chan chứa tình gia đình.
Bài: Thông Xanh
Hình: Lợi Nguyễn- Đình Phong








