Đã thành truyền thống, trước Tết Nguyên đán hằng năm, Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) vẫn đến chia sẻ niềm vui đón Xuân với những anh chị em kém may mắn. Năm nay trước tết Bính Thân, vào chúa nhật 24/01/2016, đoàn đại diện Giáo xứ tổ chức chuyến đi đến thăm Nhà tình thương Trọng Đức thuộc giáo xứ Thanh Bình, hạt Đức Trọng, nơi đang cưu mang gần 400 người bệnh tâm thần và Nhà nuôi trẻ mồ côi tại giáo xứ Tà Nung, hạt Đà Lạt.

Với 30 thành viên gồm các bạn trẻ, lớp giáo lý Vào Đời 2 và một số anh chị giảng viên giáo lý, Đoàn đã lần lượt đến thăm, giao lưu sinh hoạt, tặng quà và cầu nguyện với những người kém may mắn ở 2 cơ sở tại Trọng Đức, nuôi người tâm thần nữ và nam. Sau bữa ăn trưa, trên đường về lại Đà Lạt, đoàn đến thăm, tặng quà Nhà nuôi trẻ mồ côi ở giáo xứ Tà Nung. Tại đây có 30 trẻ em dân tộc mồ côi và gần 30 trẻ suy dinh dưỡng đang được các chị Hiệp hội Nữ tỳ Chúa Thánh Thần chăm sóc trong nhiều năm qua.

Trước đó, từ tháng 10 các bạn lớp Vào Đời 2 đi bán Lịch Công Giáo năm 2016 để gây quỹ; suốt Mùa Vọng, các lớp giáo lý hy sinh đóng góp “Thùng tiền tình thương”. Toàn bộ số tiền này được dùng để mua quà tặng người bệnh và trẻ em mồ côi.

Gần ngày thực hiện chuyến đi tông đồ, Cha quản xứ Gioan Phan Công Chuyển kêu gọi các gia đình trong giáo xứ đóng góp quần áo cũ, tài chánh, vật chất để giúp đỡ những người bất hạnh.

Theo cha quản xứ Gioan, đây là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ cần phát huy, vì bên cạnh việc mở rộng tấm lòng giúp những người kém may mắn còn là dịp để giúp các bạn trẻ thực hành sống đạo và cảm nghiệm được những gì mình đang có để biết sống xứng đáng hơn.

Thông Xanh – Hạ Nhiên