“TIN” – không ai trong chúng ta không thể sống mà không có niềm tin.
“YÊU” – yêu Chúa và yêu tha nhân như chính mình.
Lấy chủ đề từ hai điều này, Chúa nhật 03/01, Ban giảng viên giáo lý giáo xứ Thánh Mẫu đã tổ chức hội trại “TIN YÊU” cho gần 300 em học viên giáo lý trong giáo xứ, và cũng để nhắc nhở các em về bổn phận của mình trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Được sự đồng ý của cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, hội trại “TIN YÊU” đã diễn ra trong một không gian vô cùng lý tưởng.
Như ngày xưa dân It-ra-en vì tin Chúa mà vượt bao khó khăn: trốn chạy cuộc tàn sát của dân Do Thái khi vượt qua Biển Đỏ, hay bước đi nặng nhọc trong cái nắng khô khốc của sa mạc, … thì hôm nay, trang Kinh Thánh hào hùng ấy lại một lần nữa được tái hiện. Các em được chia thành 12 đội mang tên 12 chi tộc Ít-ra-en, theo những dấu chỉ để tìm về miền Đất Hứa, các em được gặp ông Môisen đang cầm trên tay con rắn đồng, hay giúp ông Abraham tìm đá dựng bàn thờ để tế lễ lên Thiên Chúa, và chịu phép rửa cuả ông Gio-an tại sông Giođan để tẩy đi những tội lỗi, dọn lòng bước vào Đất hứa, đó chính là Lòng Thương Xót Chúa.
Sau cuộc hành trình đầy thú vị vào buổi sáng, các em được sinh hoạt tập thể, vui chơi cùng với nhau vào vào buổi chiều. Buổi trại diễn ra trong không khí đầy sôi động và hấp dẫn với nhiều trò chơi thú vị như: kéo co, chuyền nước, hay đố vui,… những tiếng la í ới, hò hét cổ vũ đã khuấy động không gian yên tĩnh nơi đây.
Vào cuối giờ, trước khi kết thúc, các em vào nhà thờ cùng nhau cầu nguyện và hát mừng cảm tạ Chúa về một ngày tuyệt vời vừa qua :“Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có buổi trại hôm nay, chúng con hiểu biết nhiều hơn về Kinh Thánh, được vui chơi cùng nhau nhiều trò chơi thú vị. Và cảm ơn các anh chị Giảng viên giáo lý đã mang Chúa đến thật gần với chúng em”.
Hội trại kết thúc cùng với nụ cười trên môi các em.
Hạ Nhiên – Minh Đại









