Ngày 26.7.2005, Giáo xứ Thánh Mẫu long trọng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển với nhiều sinh hoạt phong phú. Đặc biệt hơn trong suốt năm 2005, Giáo xứ được cử hành Năm Toàn Xá, đây là dịp để tập thể Giáo xứ và mỗi cá nhân nhìn lại chặng đường đã qua để cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa ban tặng mà dâng lời tạ ơn.

NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY ĐẦU

Buổi đầu một số bà con gốc Giáo xứ Nghĩa Yên, Cầu Khống… được cha cố Phêrô Maria Mạnh Trọng Bých (người Hà Tĩnh) dẫn dắt từ Tầm Hưng (Phát Thiết) lên Đàlạt lập nghiệp. Vùng định cư được chọn là trại canh nông của một Pháp kiều rộng gần 40 ha, cách trung tâm thành phố Đàlạt khoảng 6km. Thánh Mẫu lúc ấy chỉ là một cộng đồng nhỏ bé với khoảng 70 gia đình (300 nhân khẩu) ; được sự giúp đỡ của những người gốc Nghệ An, Hà Tĩnh vào lập nghiệp trước đó, bà con đã nhanh chóng tiếp cận, học tập cách canh tác “lơ gim” (rau các loại). Cha cố Phêrô Maria và Ban định cư đã chia đất đại cho các gia đình, bà con đã vào rừng xẻ gỗ dựng nhà, khai phá đất hoang trồng khoai, trồng bắp, trồng rau để ổn định cuộc sống. Tên gọi Thánh Mẫu được chọn để đặt tên cho Trại định cư ban đầu và sau này là tên gọi của Giáo xứ toàn tòng gốc Vinh duy nhất trên cao nguyên Lâm Viên. Đây là cách thể hiện sâu xa lòng sùng kính Đức Thánh Mẫu và tâm tình phó thác của đoàn con cái Giáo phận Vinh. Giáo xứ chọn tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm (8.12) làm Bổn Mạng.

Việc đầu tiên, cha quan tâm là xây dựng một nhà thờ gỗ, lợp tôn bên triền đồi thoai thoải để bà con có nơi thờ phượng Thiên Chúa. Càng về sau bà con giáo dân gốc Nghĩa Yên các vùng khác kéo nhau về xin cha lập nghiệp, số giáo dân tăng nhanh mà sức chứa nhà thờ có hạn, nên năm 1961 việc khởi công xây dựng nhà thờ mới được tiến hành. Đến tháng 2.1964 nhà thờ mới (hiện nay) sức chứa trên 800 người, với tháp chuông cao vút trên 30 mét như nhắc nhở mọi người hãy hướng tâm lên trời cao mà cảm tạ Thiên Chúa. Giai đoạn này các hội đoàn được hình thành, sinh hoạt của Giáo xứ trở nên sinh động, cuộc sống đạo – đời luôn hòa quyện lấy nhau.

Năm 1970, cha cố Phêrô Maria nhận bài sai về coi sóc Giáo xứ Dran (Đơn Dương) để lại sự luyến tiếc và cảm mến vô hạn đối với người Cha đã có công sáng lập Giáo xứ và dìu đắt đoàn chiên trong bối cảnh “Vạn sự khởi đầu nan”. Tiếp đó dưới sự dẫn dắt của cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Điện các sinh hoạt của Giáo xứ vẫn ổn định trong bối cảnh cuộc sống có nhiều biến động, cha Vinh Sơn đã cho xây tượng đài Đức Thánh Mẫu trên đồi cao (sau nhà thờ) để dâng hiến và phó thác Giáo xứ trong tay Mẹ, xin Mẹ luôn che chở giữ gìn.

BƯỚC NGOẶT 1975

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 22.6.1975 Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục Giáo phận Đàlạt bổ nhiệm cha Gioan Phan Công Chuyển (đang giữ chức Tổng Thư ký Viện đại học Thụ Nhân Đà Lạt) làm quản xứ Thánh Mẫu. Trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn cha Gioan xây dựng Giáo xứ Thánh Mẫu thành một gia đình Hội Thánh mà các thành viên biết sống tinh thần hiệp nhất, nâng đỡ nhau trong cuộc sống đạo cũng như đời. Một sự kiện đáng ghi nhớ và khởi đầu cho những chuyển biến về sau của Giáo xứ, đó là vào ngày 24.8.2005 Giáo xứ tổ chức học tập Bức Thư Chung 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho các thành phần Dân Chúa trong Giáo hạt Đàlạt. Nhờ đó Giáo xứ luôn ý thức “Sng Phúc Âm gia lòng dân tđể phc v hnh phúc cđồng bào”.

CHUYỂN BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN

Trong 30 năm dưới sự dẫn dắt của cha xứ Gioan, bên cạnh những giáo huấn, giáo dân còn được nhắc nhở qua những ý lực được lập đi lập lại mỗi ngày và tuần này qua tuần khác. Những ý lực ấy đã in sâu vào tâm khảm mỗi người, trở thành một trực giác khi thức giấc đón một ngày mới. Nhờ đó người Thánh Mẫu luôn cảm thấy có Chúa đồng hành. Thánh Mẫu luôn gắn bó với các Vị Chủ Chăn và những công việc chung của Giáo Phận, bởi lòng yêu mến chân thành đối với Hội Thánh. Một thời gian dài Giáo xứ không có đoàn thể nào sinh hoạt, nhưng nhờ đức tin và nhờ sự hướng dẫn của vị lãnh đạo tinh thần, ai nấy đều có ý thức tự giác rất cao và nhiệt tình trong việc xây dựng và củng cố Hội Thánh. Chính tinh thần gia đình đích thực ấy làm cho người Thánh Mẫu biết mở rộng tầm nhìn và biết đem khả năng của mình mà xây dựng tập thể, xây dựng đại gia đình. Nhờ vậy Thánh Mẫu luôn có một đội ngũ phục vụ rất hăng say và chẳng hề có một mối lợi tư riêng nào – kể cả chức tước hư danh.

Trong 30 năm qua, ngôi thánh đường cùng với khuôn viên Giáo xứ đã nhiều lần được tu sửa và các năm 1983, 1985, 2000, 2004 ; đặc biệt, ngày 27.12.1985 Nhà thờ Thánh Mẫu được Đức Cha Bartôlômêô Giám mục Giáo phận long trọng cử hành nghi lễ cung hiến để trở thành điện thờ oai nghiêm và là niềm tự hào của Thánh Mẫu. Năm 1996 Giáo xứ xây dựng hội trường, các phòng học Giáo lý… nhờ đó các sinh hoạt văn hóa và thuận tiện.

Cuộc sống người Thánh Mẫu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm 1979 nhà nước tổ chức sản xuất tập thể, địa bàn Thánh Mẫu được tổ chức thành hai đơn vị sản xuất : Tập đoàn 3 và tập đoàn 4, bà con tích cực đưa vật tư nông nghiệp cũng như vườn tược, đất đai vào làm ăn tập thể. Nhiều năm liền hai tập đoàn được tuyên dương là những đơn vị sản xuất điển hình của thành phố Đàlạt nhờ sự năng động và làm ăn hiệu qủa. Đến năm 1989, khi nhà nước có chính sách khoán 10, đất đai, phương tiện sản xuất được “khoán” về hộ cá thể. Bà con lại bắt đầu một cách làm ăn mới, dù ở phương cách sản xuất nào, bà con Thánh Mẫu với bản chất cần cù chịu khó đã làm cho đời sống kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống đạo đời ổn định hơn. Bà con sẵn sàng bỏ vốn đầu tư các thiết bị cần thiết như bình bơm máy, máy cày, hệ thống tưới nước tự động, làm nhà kính… để phục vụ sản xuất hiệu qủa và giảm bới sức lao động. Nhiều gia đình còn sắm được xe tải kiêm luôn việc thu mua rau đưa về các tỉnh miền Tây và Tp. HCM tiêu thụ. Sau 50 năm những dãy nhà gỗ đơn sơ trước đây đã được thay bằng những ngôi nhà bê tông cốt thép bề thế nhìn như những dãy phố hiện đại. Gần như 100% các gia đình đều có điện thoại, ti vi, tủ lạnh,xe máy (nhiều nhà có 2-3 chiếc), khoảng 70% có máy vi tính phục vụ nhu cầu học hành, giải trí của con em… có thể nói sau 30 năm Đất Nước thống nhất, đặc biệt khoảng gần 20 năm đổi mới, đời sống của bà con Thánh Mẫu đã có những bước tiến vượt bậc cả vật chất lẫn tinh thần. Nói đến kế “trăm năm” thì việc “trồng người” quả là hết sức quan trọng. Với sự hướng dẫn mục vụ của Hội Thánh và với kinh nghiệm của mình, các bậc cha ông người Thánh Mẫu chấp nhận thiệt thòi vất vả để lo cho thế hệ con cháu có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn và không một người nào không biết chữ. Đến nay, dù chỉ mới trên một ngàn nhân danh, nhưng Thánh Mẫu đã có hơn trăm người có trình độ đại học, cao đẳng hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Thánh Mẫu hiện có gần 20 người đứng trên bục giảng của nhà trường. Nhiều người trẻ Thánh Mẫu đã tìm cho mình nghề nghiệp ổn định và có một chỗ đứng vững vàng trong nghề nghiệp như bác sĩ, kỹ sư tin học, nhà báo, kế toán… có người làm việc cho các công ty nước ngoài đầy uy tín. Về mặt đạo, Thánh Mẫu đã dâng hiến cho Hội Thánh 13 linh mục, 23 nữ tu, 9 chủng sinh và tu sinh. Đây là những bông hoa muôn màu, muôn sắc của vùng đất mang danh Mẹ dâng lên Thiên Chúa.

Không chỉ biết lo cho gia đình, Giáo xứ, bà con giáo dân Thánh Mẫu luôn sống quảng đại, chia sẻ với mọi người. Khi nghe tin thiên tai, bão lụt, Giáo xứ kêu gọi các gia đình đóng góp vật chất tiền bạc sớt chia niềm đau nâng đỡ đồng bào ; khi trong khu phố có gia đình hỏa hoạn bà con đóng góp xây dựng lại nhà cửa ; các dịp mùa Vọng, mùa Chay, năm Thánh 2000 các gia đình quyên góp quần áo, tiền bạc để giúp Trại phong Di Linh, giúp anh em Dân Tộc…

Sau 50 năm, Thánh Mẫu có 277 gia đình Công Giáo với gần 1200 nhân danh, cuộc sống đạo- đời luôn thăng tiến mà khi nhìn lại mỗi người đều cảm nhận đây là hồng ân bao la mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Giáo xứ.

KỶ NIỆM 50 NĂM

Từ cuối năm 2004 Giáo xứ đã có chương trình hành động để mừng Cộng đồng Giáo xứ 50 năm hình thành và phát triển. Vui mừng hơn, ngày 9.1.2005 Đức Giám mMục Giáo phận đã về cử hành lễ khai mạc Năm Toàn Xá của Giáo xứ. Giáo xứ chọn ngày lễ thánh Anna và Gioan Kim (26.7) để tổ chức ngày đại lễ Gia đình Thánh Mẫu. Dịp này bà con Giáo xứ đã đồng tâm đồng sức sửa chữa lại nhà thờ, chỉnh trang khuôn viên đồi Đức Mẹ, chăm sóc nghĩa trang, các phần mộ của các bậc tiền bối… Giới trẻ Giáo xứ được thi đua học hỏi về lịch sử Giáo xứ, được tham gia Hội trại Về Nguồn. Ngày 17.7 Giáo xứ tổ chức Giờ Ca Nguyện Tạ Ơn với sự tham gia của 17 ca đoàn trong Giáo hạt. Trong Thánh lễ Tạ ơn nhằm ngày lễ kính hai thánh Gioakim và Anna, phụ mẫu Đức Trinh Nữ Maria (26.7) Giáo xứ vui mừng được đón tiếp hàng trăm anh chị em gốc Thánh Mẫu từ hải ngoại, từ các tỉnh trong nước về sum họp. Giáo xứ vinh dự được đón tiếp Đức Giám Mục Giáo phận, trên 50 linh mục, đại diện các giáo xứ trong Giáo hạt, đại diện Chính quyền địa phương, các tôn giáo bạn về chung chia niềm vui. Tối cùng ngày các thành phần trong Giáo xứ đã thực hiện chương trình văn nghệ Cảm Tạ Hồng Ân với chủ đề xuyên suốt là tình gia đình thu hút đông đảo bà con giáo dân và khách mời tham dự.

HƯỚNG V TƯƠNG LAI

Hình ảnh đẹp nhất nơi Thánh Mẫu đó là hình ảnh Một Gia Đình hiệp nhất. Quả vậy, những chuyển biến về mọi mặt đạo cũng như đời của Thánh Mẫu trong 50 năm qua là nhờ mọi thành viên nhận thức được tầm quan trọng của gia đình và gắn bó thiết tha với gia đình. Mọi người đều quan tâm đến nhau, trao ban hạnh phúc của nhau, nhất là lớp người đi trước, các bậc phụ huynh, luôn luôn chăm sóc giới trẻ, cũng như lớp người trẻ biết lắng nghe và trân trọng các bậc cha ông của mình. đồng thời muốn tỏ ra xứng đáng với những ân huệ biển trời ấy bằng cách tiếp tục duy trì và phát huy những nét đẹp đã trở thành nền nếp cho các thế hệ mai sau.  

 

Thông Xanh