Tháng năm lại đến. Theo tập tục nếp sống đức tin trong Giáo hội là tháng dành cho việc kính Đức Mẹ Maria. Trong tháng này nơi bàn thờ Đức Mẹ được trưng bày Hoa Nến rất đẹp để kính Mẹ.

    Trong tâm tình con thảo Giáo xứ Thánh mẫu theo thông lệ hàng năm các Giáo họ trong Giáo Xứ, các Mẹ, các Chị những người có chuyên môn đã chuẩn bị tập dâng hoa cho các Em Thiếu nhi trước đó cả tháng.

   Năm nay Giáo họ Đức Bà và Giáo họ Phanxicô dâng hoa trong tuần đầu tháng. Tuần tự kế đến là giáo họ Giuse, giáo họ Micae và cuối tháng là đội hoa giáo xứ.

   Mỗi đội hoa của các giáo họ là mỗi sắc mầu lung linh đẹp đẽ và duyên dáng của các Em trong tuổi thiếu nhi, thiếu niên. Say mê múa hát dâng lên Mẹ những vũ điệu đẹp nhất trong tâm tình yêu mến Mẹ.

   Cùng suy ngẫm trong cuộc đời Mẹ từ lúc Mẹ xin vâng cho tới khi chứng kiến con mình là Đức Giêsu chịu đóng đinh váo thập giá để cứu chuộc nhân thế. Mẹ đã gánh chịu rất nhiều khó nhọc, đau khổ. Chúng con nhìn vào gương hy sinh sống đức tin của Mẹ chúng con quyết tâm từ bỏ những lầm lỗi để đền tạ Trái tim cực Thanh cực Sạch Đức Mẹ Maria.

   Cúi xin Mẹ gìn giữ Giáo hội luôn được bình yên và hộ phù cho Giáo xứ  Thánh Mẫu chúng con luôn biết noi gương hy sinh của Mẹ để chúng con muôn đời ca tụng Mẹ và Tin cậy, Tín thác vào Chúa.

Quốc Hùng