“ Trở về dòng sông tuổi thơ” là tựa đề một bài hát gợi lại bao kỷ niệm vui buồn của quê hương. 60 năm Giáo Xứ cũng là một khoảng thời gian để người ta nhìn lại bao nhiêu ân huệ của Chúa ban và công ơn các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng lên Giáo Xứ. Ngày 18/08/2016 dưới sử chủ tế Thánh Lễ của Ðức Cha Antôn và khoảng 40 Linh Mục trong Giáo Phận, cùng toàn thể cộng đoàn Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Phát, Thánh Lễ kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển Giáo Xứ và 10 cung hiến nhà thờ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng . Ðây thật là một biến cố đầy ý nghĩa và vui mừng.
“Tạ ơn Chúa 60 năm ân phúc, cám ơn Người 60 năm dựng xây”

Ðiều quan trọng nhất của việc kỷ niệm này là lòng biết ơn . Ngay từ những ngày đầu năm Cha Sở Phêrô đã liên tục nhắc nhở với cộng đoàn đến sự kiện 60 năm Giáo Xứ. Ðể chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay Cha Sở đã tổ chức tuần đại phúc với các giờ tĩnh tâm, xưng tội chuẩn bị tâm hồn, chuản bị nhà thờ, ai ai cũng nao nức mong chờ đến ngày lễ. Ðặc biệt trong chính ngày lễ hôm nay trong bài chia sẻ Lời Chúa của Ðức Cha Antôn Giám Mục Giáo Phận đã nói đến hai điều quan trọng nhất là; Lich sử hình thành và phát triển Giáo Xứ với hồng ân Thiên Chúa thương ban và ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi người”. Cuối năm 1954, đồng bào công giáo từ Bắc vào lập nghiệp tại khu vực xã Lộc Phát ngày nay và quy tụ thành 3 họ đạo: Thánh Tâm, Thánh Mẫu và Hài Ðồng. Thánh Tâm do Cha Hoàng Y coi sóc, cùng lúc với việc giúp đồng bào làm đất ổn định cuộc sống Cha đã xúc tiến làm ngôi nhà thờ bằng gỗ và lợp tranh. Tiếp đến là Cha Giuse Nguyễn Ðức Tụng, dưới thời Cha Giáo Xứ thêm lớn rộng, nên Giáo Phận lần lượt cử Cha Phương, Cha Nhã, Cha Khoát phụ tá cho Cha. Ngoài ra Giáo Xứ còn được một cộng đoàn các Thầy Giảng Phát Diệm và một cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Cò Vấp trợ giúp, và năm 1973 ngôi nhà thờ gỗ và lợp tôn được cất lên cao ráo và mới hơn.
Năm 1975 Giáo Xứ đón tiếp Cha xứ mới Cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân, thời gian này Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao về làm phụ tá và một số thầy từ chủng viện Minh Hòa được cử về giúp xứ, ngôi nhà thờ được một lần nữa xây dựng bằng xi măng và khang trang hơn. Năm 1978 Cha Huân rời Giáo Xứ Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao làm quản xứ đến năm 1993 thí Ngài chuyển đi nhận xứ mới. Trong thời gian này còn có Thầy Giuse Phạm Ngọc Bích, được thụ phong linh mục và phục vụ tại Giáo Xứ. Năm 1990, Ðức Giám Mục Giáo Phận đã cử hành Thánh Lễ thụ phong linh mục cho hai Thầy Phaolô Vũ Ðức Vượng và Thầy Gioan Bosco Trần Văn Ðiện.
Năm 1993 Cha Giuse Vũ Ðình Tân về làm quản xứ, Cha cùng với cộng đoàn xây dựng lại ngôi nhà thờ tồn tại cho đến ngày hôm nay và đã được Ðức Cha Giáo Phận cung hiến vào ngày 18/08/2006. Vào ngày 10/07/2013 Cha Giuse về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng của Giáo Phận.
Ngày 16/07/2013 Cha Pherô Mai Vinh Sơn về làm quản xứ cho đến nay.

Nhìn lại một chặng đường dài qua mỗi biến cố, chúng ta cảm nhận được bàn tay quan phòng và yêu thương của Chúa đổ tràn trên Giáo Xứ, trên các gia đình và trên từng người trong Giáo Xứ. Từ nơi Giáo Xứ tính đến hôm nay đã phát sinh ra 25 linh mục và khoảng 70 tu sĩ nam nữ đang hoạt động trong cánh đồng của Chúa, đời sống đức tin và vật chất của người giáo dân ngày một tiến triển. Ngày 11- 5 – 2016 Ðức Cha Antôn Giám Mục Giáo Phận về Giáo Xứ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà Mục Vụ của Giáo Xứ gồm: Nhà Giáo Lý, Hội Trường, Nhà Nguyện Ðức Mẹ, Nhà Xứ và Nhà Phục Sinh( nhà để hài cốt) và công trình đang tiến triển tốt đẹp.

Sau Thánh Lễ là bữa tiệc liên hoan vui tươi của cả cộng đoàn Giáo Xứ. Tiếp nối truyền thống của các Mục Tử, các bậc tiền nhân Ông Bà Cha Mẹ những người đã có công xây dựng và phát triển Giáo Xứ được như ngày hôm nay, xin Chúa ban ơn xuống cho các Mục Tử, cho mỗi người húng con luôn được hiệp nhất yêu thương cùng nhau xây dựng Giáo Xứ, siêng năng tham dự Thánh Lễ nơi ngôi nhà thờ chung của cả Giáo Xứ để tâm hồn mỗi người chúng con trở lên Ðền Thờ nơi Thiên Chúa ngự trị.
Ban Truyền Thông Giáo Xứ









