Ngày 10/03/2016 là ngày kỉ niêm 65 năm linh mục của Cha Cố Tân một vị linh mục thánh thiện, nhiệt thành, một người cha nhân ái bao dung của giáo xứ Thánh Tâm trong suốt hai mươi năm. Cha Cố sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức và luôn có ước muốn dâng mình cho Chúa. Do hoàn cảnh gia đình năm 1944 Cha cố đã chuyển vào miền nam và tiếp tục con đường học tập và tu trì ở đại chủng viện Sài Gòn, và đến ngày 10/03/1951 Cha Cố đã được lãnh chức linh mục va làm phó xứ tại Giáo Phận Sài Gòn, rồi làm quản xứ ở Đơn Dương lúc ấy vẫn thuộc Giáo Phận sài Gòn, kế tiếp là lam quản xứ giáo xứ Tân Hà. Năm 1993 Đức Cha Bactônômêô Nguyễn Sơn Lâm đã đặt Cha Giuse làm quản xứ giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát.

Trong hai mươi năm ở giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát, con chiên ở đây đều nhận ra Ngài là người cha đơn sơ, hiền hóa thánh thiện. Cha Cố có lòng kính mến đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria, cha Thanh Gioanviane, và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giesu . Cha luôn tận tụy với công việc phượng tự : Chính Ngài chuẩn bị những bài giảng một cách kỹ lưỡng và dâng Thánh Lễ một cách trang nghiêm, sốt sắng. Nhiều lần giáo dân thấy Cha Cố cầu nguyện lâu giờ trước Chúa Giesu Thánh Thể , nhất là thói quen thánh thiện viếng Chúa nhiều lần trong ngày của Cha Cố . Sự trung thành và kiên nhẫn ngồi tòa giải tội cho bất cứ ai muốn xưng tội vào bất cứ giờ nào.
Với cộng đoàn dân chúa Cha Cố tận tình hướng dẫn để lại trong lòng họ một nền tảng đạo đức sâu sắc. Cách riêng với thiếu nhi Ngài chú ý đến từng em một đến nỗi nhiều người nói đùa rắng” Chỉ nhìn Thấy cái chân Cha Cố đã biết đứa bé đó là con nhà ai”.Chính Cha là ngườii trực tiếp dạy giáo lý cho các em mỗi ngày, rèn luyện chúng đặc biệt về lòng đạo đức và nhân bản.
Sau hai mươi năm làm việc miệt mài nơi giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát nay Cha Cố đã đi nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng của Giáo Phận . mặc dù là thời gian nghỉ ngơi nhưng cứ mỗi lần ghé xuống nhà hưu mọi người đều thấy Cha Cố đang cầu nguyện, lần hạt mân côi, giải tội, nhất là còn giúp đỡ các Cha Cố khác .

Khi Đức Cha Antôn Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt biết rằng năm nay là năm kỉ niệm 65 năm linh mục của Cha Cố Giuse , dù Đức Cha bận rộn với công việc của Giáo Phận và Giáo Hội nhưng Ngài đã rất quan tâm hướng dẫn để tổ chức lễ tạ ơn hôm nay. Dù đã có lần Cha Cố vì lòng khiêm nhường đã không muốn tổ chức lễ này, nhưng Đức Cha Antôn đã nhìn thấy đây là hồng ân lớn của cả Giáo Phận chứ không riêng của Cha Cố Giuse mà thôi. Điều đó nói nên sự quan tâm và yêu mến của vị Mục Tử với hàng linh mục Giáo Phân cách riêng với các Cha Cố. Với bao nhiêu tâm tình đọng lại trong Thánh Lễ được dâng lên Thiên Chúa trong bầu khí thánh thiện do Đức Cha Antôn chủ tế cùng với Cha Cố Giuse, các Cha quản hạt và khoảng gần 60 linh mục trong hạt Bảo Lộc và các Cha con cái trong giáo cứ Thánh Tâm, các ân nhân, linh tông và huyết tộc của Cha Cố và toàn thể cộng doàn giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát.

Niềm vui ấy dường như còn được kéo dài mãi sau Thánh Lễ trong bữa tiệc mừng, Hội Đồng Giáo Xứ và các Giáo Họ, các ban nghành đoàn thể của Giáo Xứ quây quần bên Cha Cố. Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân của Người xuống trên Cha Cố ban cho Ngài có sức khỏe, niềm vui và hảnh phúc trong những ngày tháng sắp tới .
Ban Truyền Thông Giáo Xứ









