Tháng Năm – Tháng mà Giáo hội dành riêng để dâng hoa kính Đức Mẹ. Hòa chung với niềm vui ấy, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc khi được sống trong bầu khí đặc biệt này.

Hơn 60 năm qua, đây là năm đầu tiên Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến đón một “tháng hoa” với những Chiều Chúa Nhật rước kiệu Đức Mẹ qua những con đường sạch đẹp: Những con đường đất lầy lội, gập ghềnh của các Giáo họ trong Giáo xứ đã được Cha quản xứ Phaolô Dương Công Hồ cùng với bà con giáo dân xây dựng mới lại bằng bê tông và thảm nhựa. Cha đã tâm huyết để chuẩn bị cho cộng đoàn Giáo xứ cùng Mẹ tiến bước với những lời thì thầm “Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con”. Theo sự sắp xếp của Hội đồng Giáo xứ, kiệu Đức Mẹ được cung nghinh đi qua những con đường trong Giáo xứ và các gia đình mở cửa đón chào Đức Mẹ vào mỗi chiều Chúa Nhật trong tháng Năm này. Đoàn Thiếu nhi Thánh thể và hội Con Đức Mẹ luân phiên phụ trách với những lời ca sốt mến của ca đoàn Giáo xứ, ca đoàn Thiếu nhi Thánh thể. Những điệu múa trong tâm tình sốt mến, cuốn hút đã tạo bầu khí đạo đức trong cộng đoàn tham dự.

Ngày 31 tháng 5 kết thúc Tháng Hoa Dâng Mẹ, cũng là ngày kỷ niệm 15 năm cung hiến nhà thờ Giáo xứ – lúc 19 giờ đoàn Thiếu nhi Thánh thể phụ trách buổi bế mạc tháng hoa trước Linh đài Đức Mẹ Fatima. Cha Quản Xứ, Cha Phó cùng đông đảo giáo dân tham dự, trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng.

Lạy Mẹ Maria! Cả cuộc đời Mẹ được dệt thành bài thơ tuyệt hảo dành riêng cho Thiên Chúa, một bài ca khiêm nhu và đầy tràn tình yêu mến. Chúng con họp nhau ca ngợi Mẹ, cùng tôn vinh Thiên Chúa. Xin Mẹ ghé mắt thương đón nhận những cánh hoa tươi thắm chúng con dâng lên ngai tòa Mẹ. Những đóa hoa tượng trưng cho hoa lòng chúng con với trọn lòng mến yêu.

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm kính yêu, chúng con đang bước theo chân Chúa, xin Mẹ cầu bầu giúp chúng con biết gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, thánh thiện. Xin Mẹ luôn đồng hành cùng chúng con, để chúng con luôn có Mẹ trong suốt cuộc đời này.

Xin Mẹ đón nhận lời chúng con kêu xin.

Mẹ ơi! con yêu Mẹ thật nhiều !

Maria Hồng Thủy

 Phát Hoàng – Xuân Cường