Sáng ngày 08/12/2014, Đức Cha Antôn đã về Thanh Xá dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo xứ và tạ ơn kỷ niệm 60 năm, Thanh Xá hiện diện ở nơi này. Hiện diện trong Thánh lễ còn có 35 Cha trong ngoài Giáo phận cùng đông đảo quý Nữ Tu và quý khách đến chung vui với Giáo xứ Thanh Xá.

Với 60 năm hình thành và phát triển, Thanh Xá đã trải qua bao thăng trầm. Từ vài trăm người trong những ngày đầu tiên đặt chân đến đây (tháng 8/1954) nay số giáo dân đã lên đến gần 3000 người. Địa bàn giáo xứ được mở rộng vào phía nam, giáp sông Đại Nga và giáp với Đại Bình.
Cha Quản xứ Giuse Đinh Quang Vinh, cuối Thánh lễ, đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ cảm tạ Đức Cha Antôn, quý Cha đồng tế và mọi người hiện diện; đồng thời dâng lời tri ân các Đấng bậc tiền bối đã đặt nền móng cho giáo xứ để hôm nay được lớn mạnh và vẫn tiếp tục phát triển không ngừng.

Nhân dịp này, Đức Cha cũng đã làm phép viên đá đầu tiên và diện tích xây dựng nhà mục vụ cho giáo xứ. Đây là một trong những trăn trở của các Cha xứ tiền nhiệm, sau khi đã ổn định được nhà thờ, nhà xứ, cần có nơi tươm tất cho con em trong giáo xứ học giáo lý, cho các hội đoàn khác có nơi sinh hoạt, học hỏi Lời Chúa.
60 năm so với lịch sử không là gì cả. Nhưng như lời Đức Cha Antôn trong phần kết bài giảng: “Chúa đặt để mỗi người trong một thời điểm của lịch sử và Chúa muốn chúng ta chu toàn phần mình, để chương trình của Chúa được hoàn tất, như Đức Maria đã chấp nhận lời truyền tin của Sứ thần Gabriel, để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện và hoàn thành. Năm nay cũng là năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ, chúng ta quan tâm đến việc xây dựng giáo xứ như một gia đình. Hãy cầu cùng Đức Mẹ vì Mẹ đã là Mẹ của Hội Thánh, là gia đình của Thiên Chúa”.
“Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều kỳ diệu” (Tv.97, 1a)
Bá Trí.









