Ngày 17/03/2004, 255 giáo dân từ Giáo xứ Thanh Xá (Bảo Lộc) đã hành hương về nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để lãnh ơn Toàn Xá Năm Thánh Truyền Giáo nhân lễ thánh Giuse.

Thật xúc động khi biết được trong đoàn có cụ đã 92 tuổi và cũng có thanh niên mới 23 tuổi, đặc biệt còn có 04 người chưa gia nhập Hội Thánh Công giáo. Cha Sở Giuse Võ Đức Minh cùng một số vị đại diện Ban Hành Giáo, nhóm gia đình trẻ đã đón tiếp phái đoàn. Tại nhà hội Gioan 23, Cha Giuse đã trình bày một số nét khái quát về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam và tại Giáo phận Đàlạt, ngài nói: “Tôi xin được chia sẻ trong tâm tình của một người con, vì tôi sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Mẹ thân yêu này, chỉ trong tâm tình người con, chúng ta mới nhìn ra được những điều tốt đẹp mà các thế hệ cha ông, các vị tiền nhân đã thực hiện ; và chỉ trong tâm tình người con, chúng ta mới yêu thương và làm phát triển những gia sản quý báu mà các bậc tiền bối đã gầy dựng và để lại cho chúng ta”. Những vấn đề Cha Sở trình bày xoay quanh hai khuôn mặt: Cha Đắc Lộ – Vị tông đồ đã gieo mầm đức tin, vị đại ân nhân không chỉ cho Giáo Hội Việt Nam mà còn cho cả dân tộc Việt Nam. Đức Cha Batôlômêô, người thầy và là người cha kính yêu của Giáo phận Đàlạt, người đã chèo chống con thuyền Giáo phận qua những phong ba bão táp, người đã yêu thương đoàn chiên, vâng phục Bề Trên để thi hành sứ vụ…

Trước thánh lễ vào lúc 10g30, có phần giao lưu giữa các vị gia trưởng cao niên tại nhà hội Gioan 23, giao lưu giữa các gia đình trẻ của giáo xứ Thanh Xá và nhóm gia đình trẻ của Giáo hạt Đàlạt. Các gia trưởng lớn tuổi đã chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu trong việc cộng tác xây dựng giáo xứ, xây dựng Giáo hội. Các Bạn Trẻ cũng đã tâm sự những thao thức và lòng nhiệt tình của mình trong đời sống đạo, đặc biệt trong đời sống hôn nhân và gia đình. Hy vọng và tin tưởng rằng, nhóm gia đình trẻ của giáo xứ Thanh Xá sẽ được hình thành torng một ngày gần đây.

Trong thánh lễ, cha Sở đã chia sẻ cho cộng đoàn tham dự về khuôn mặt của chính Thánh Cả Giuse, một người cha hiền lành, khiêm tốn, biết lắng nghe và luôn thi hành Thánh Ý Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi mọi người, đặc biệt các vị gia trưởng, biết năng chạy đến cùng Thánh Cả trong những khó khăn vất vả, những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày.

Sau thánh lễ, mọi người đã đến thăm viếng”nhà Từ Đường” của Giáo xứ, nơi đặt các bài vị và hài cốt của nhiều thế hệ mục tử cũng như giáo dân của giáo xứ đã về với Chúa, là những người (cách nào đó) đã góp phần để xây dựng Giáo Hội tại phần đất cao nguyên này.

Bữa cơm trưa đơn sơ, gọn nhẹ nhưng luôn rộn lên tiếng cười đã khép lại một ngày đầy ý nghĩa, cho thấy sức sống của Hội Thánh, tình thương và hồng ân của Thiên Chúa luôn tuôn tràn và bao bọc những ai sống và loan truyền sứ mạng tình thương của Ngài.

TamLinh.