Sáng Chúa nhật 10/12, Đức cha Đa Minh, Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt, chủ sự thánh lễ tạ ơn 10 năm Cung hiến nhà thờ GX Thiện Lâm.

Cùng đồng tế có cha quản hạt Đà Lạt Phao lô Phạm Công Phương, Cha Chưởng ấn TGM, quí cha đã từng phục vụ tại giáo xứ Thiện Lâm, quí cha trong giáo hạt và một số  cha thuộc các dòng.

Dịp này Đức cha Đa Minh Ban Bí tích thêm sức cho 10 em thiếu niên và có 14 thiếu nhi được xưng tội rước lễ lần đầu.

Trong bài giảng lễ, Đức cha gợi lên các ý tưởng để cộng đoàn phụng vụ cùng suy nghĩ: Mùa Vọng là mùa tĩnh thức, dọn đường cho Chúa đến, mỗi người cần sám hối, ăn năn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa như lời Gioan Tẩy giả mời gọi. Tiếp đó, Đức cha nhấn mạnh, trong tâm của một thánh lễ là Chúa Giêsu, do đó phải tập trung phụng vụ thánh lễ. Đức cha nhắc lại những điều Đức Thánh cha Fanxicô vừa chỉ ra để phê phán những người tham dự thánh lễ mà ngó ngang, ngó dọc, dùng điện thoại để chụp hình, quay phim…Điều chia sẻ tiếp theo của Đức cha Đa Minh là tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người, tất cả những người đang hiện diện đây, nhưng có khi chúng ta không nhận ra. Có những tỉ phú giàu có nhưng mắc bệnh ung thư, phải chi tỉ này tỉ khác chỉ để mong được cứu sống, vậy có sung sướng gì? Đối với những người Chúa ban cho sức khỏe, để được sống bình yên để được phục vụ, để yêu thương tha nhân; phục vụ là một vinh dự, là một hồng ân xuất phát từ tinh yêu của Thiên Chúa. Phần cuối bài giảng Đức cha  nhắc lại hành trình hình thành giáo xứ Thiện Lâm và 10 năm Cung hiến nhà thờ. Những năm 50 đến năm 1975 Thiện Lâm là một giáo họ thuộc giáo xứ Đa Thiện. Từ ngày 25/05/1975, Đức Giám mục Batôlômêô bổ nhiệm cha Giuse Trần Minh Tiến làm cha xứ và nâng giáo họ này lên hàng giáo xứ. Ngày 31.5.1975 Cha Tiến về nhận xứ, lúc đó nhà xứ không có điện, không có nước và cha xứ cũng không có giường để ngủ…các thầy chủng viện Minh Hòa và giáo dân phải giúp cha xứ xách nước về nhà xứ để tắm giặt. Trải qua những gian khó và không ít thăng trầm, nhưng dưới sự dẫn dắt của cha xứ Giuse với khẩu hiệu “Phục vụ trong tin yêu”, giáo xứ xây dựng được ngôi nhà thờ với kiến trúc độc đáo, đặc biệt có tháp chuông “cửu trùng” cao 36 mét, mạng đậm phong cách kiến trúc Á Đông, góp phần làm phong phú thêm kiến trúc của thành phố Đà Lạt. Ngày 14/12/2007, ngôi nhà thờ này được cung hiến bởi Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (nay là Hồng y Tổng Giám mục Hà Nội). Thiện Lâm hôm nay không chỉ có bà con giáo dân trong giáo xứ, mà còn nhiều anh chị em di dân đến lập nghiệp, các em sinh viên đến trọ để học tập, góp phần sinh động giáo xứ. Một nét nổi bật khác là lòng hiếu khách của giáo xứ Thiện Lâm, khi cha xứ xây dựng các dãy nhà nghỉ để đón tiếp du khách thập phương, các Hội đoàn từ Bắc chí Nam mà điều kiện tài chính hạn hẹp, đều được giáo xứ đón tiếp, phục vụ chu đáo.

Hôm nay kỷ niệm 10 năm Cung hiến nhà thờ, giáo xứ mời đông đảo quí khách đến từ nhiều giáo xứ, nhiều địa phương, Kinh có, Thượng có… cho thấy lòng hiếu khách của Thiên Lâm luôn được thể hiện chan hòa.

Cuối thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn hiện diện vỗ tay chúc mừng cha xứ và giáo xứ Thiện Lâm vì những hồng ân Chúa ban và vì lòng hiếu khách của giáo xứ. Chúc mừng gia đình và các em thiếu nhi được lãnh các Bí tích hôm nay. Sau thánh lễ Đức cha, quí cha đồng tế, quí khách và chính quyền địa phương đã chia sẻ niềm vui với giáo xứ.

Buổi chiều, chương trình diễn nguyện với nhiều tiết mục phong phú như góp thêm lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại kỷ niệm Cung hiến Thánh đường. Ngoài ca đoàn, giới trẻ, thiếu nhi, hiền mẫu của giáo xứ Thiện Lâm, còn có sự đóng góp tiết mục của các giáo xứ Lang Biang, Don Bosco, Hà Đông, Đa Thiện và nhóm sinh viên Don Bosco… chiều tối cùng ngày giới trẻ các giáo xứ có buổi sinh hoạt lửa trại vui tươi và sôi nổi trước sân nhà thờ.

Ngày tạ ơn mừng 10 năm Cung hiến nhà thờ Thiện Lâm khép lại, nhưng ân sủng của Chúa vẫn tiếp tục tuôn tràn trên xứ đạo suốt hơn 42 năm qua.

Thông Xanh – Nhóm Truyền thông GX Chánh Tòa