Trong niềm vui của những ngày cuối cùng trong tháng Năm, tháng Giáo Hội dâng kính cách đặc biệt Đức Mẹ Maria. Vào lúc 19g00, tối Chúa Nhật ngày 27/05/2018 đã diễn ra buổi dâng hoa Đức Mẹ. Như muốn bày tỏ niềm tin yêu mến đối với Mẹ qua việc dâng lên Mẹ Maria những bông hoa tươi thắm, gói trọn niềm tin yêu, cậy trông và phó thác.

Theo truyền thống hằng năm của giáo xứ, các em gồm thiếu nhi và giới trẻ Giáo xứ Thiện Lộc đại diện cho cộng đoàn dân Chúa dâng hoa mừng kính Mẹ. Đặc biệt năm nay, hòa cùng niềm vui các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong xứ muốn hiệp thông cùng mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu dâng lên Mẹ lời tạ ơn vì sứ điệp hòa bình mà Mẹ đã mang đến cho nhân loại và những ơn lành mà Mẹ đã ban cho con cái Mẹ trong thời gian qua.

Vậy là trong suốt một tháng qua, Giáo xứ Thiện Lộc đã có dịp được thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ thiết tha. Lòng yêu mến ấy có thể đã được thực hiện không chỉ qua việc đọc kinh, suy niệm, dâng hoa cho Mẹ mà còn có thể được thực hiện bằng những cử chỉ, hành động nghĩa thiết thân quen. Hết thảy những điều đó phải chăng đã gói ghém toàn bộ tâm tình con thảo của giáo xứ mà dâng lên cho Mẹ từ ái. Hi vọng rằng, chiêm ngắm và học hỏi gương sống của Mẹ sẽ là điều mà mỗi giáo dân cần phải cố gắng thực hiện trong suốt cuộc đời trần thế của mình.
Bế mạc Tháng Hoa hôm nay cũng là lúc mời gọi mỗi người Kitô hữu cần phải hồi tâm suy nghĩ lại xem đã thực hiện được gì trong suốt một tháng qua. Có đọc kinh cầu nguyện? lần chuỗi hay dâng hoa cho Mẹ không? Và có noi gương Mẹ, cất bước lên đường loan báo Tin mừng, chia sẻ niềm vui khó khăn không? Vì chưng Mẹ đã nhờ vào Đức tin đó mà đi hết con đường khổ giá với Chúa Giêsu con Mẹ.

Đêm bế mạc đã thu hút thật đông đảo giáo dân trong giáo xứ đến tham dự và tất cả mọi người đã dành hết tâm tình mến yêu để dâng những tiếng hát , lời ca vang ngợi khen Mẹ.
Dù “Tháng Hoa thời gian” đã kết thúc, thế nhưng “Tháng Hoa cuộc đời” vẫn còn kéo dài với người Kitô hữu ngày hôm nay. Vì thế, ước mong sao mọi người trong giáo xứ, đặc biệt là các gia đình sẽ nỗ lực và quyết tâm để sống theo gương Mẹ đã sống, đi con đường Mẹ đã đi…. “Xin Vâng” trong yêu thương, thuỷ chung, hiệp nhất và khiêm nhường. Bởi lẽ khi kết thúc Tháng Hoa này, chỉ có sự hi sinh và lòng sùng mến Mẹ tha thiết mới là những lời kinh ý nghĩa nhất và tuyệt vời nhất dâng lên cho Mẹ Maria.
Lạy Mẹ Maria, nhờ có Mẹ cùng nhịp bước với chúng con trong suốt một tháng qua mà mọi người trong giáo xứ của chúng con đã không còn những lo âu sợ hãi, không còn những băn khoăn trăn trở, không còn nghĩ đến những ích lợi cho riêng mình nữa mà đã sẵn sàng dấn thân cùng Mẹ ra khơi cùng Chúa phục vụ cho việc loan báo Tin mừng. Xin Mẹ hãy dạy chúng con luôn biết sống yêu thương, kết hiệp, lắng nghe, và vâng theo tiếng Chúa mời gọi, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc ở đâu, mong Mẹ hãy cho giáo xứ, giáo họ, và gia đình chúng con được hoà cùng tâm tình của Mẹ luôn luôn, để qua đó Chúa sẽ thánh hoá mà ban cho chúng con một sức sống tình yêu mãnh liệt giống như Mẹ khi xưa. Amen.
Chí Lợi









