Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5h00 ngày 10/08/2011, Giáo xứ Thiện Lộc hiệp cùng Hội Thánh, đã long trọng mừng lễ Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo, bổn mạng của cha cố Laurensô Phạm Giáo Hóa – con chim đầu đàn trong sứ vụ truyền giáo cho người dân tộc thiểu số tại Giáo Phận và cũng là Đấng đã sáng lập ra Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dân mang tên: “Gia đình Chứng Nhân Chúa Kitô” chuyên lo truyền giáo cho người dân tộc thiểu số.

Thánh lễ do cha Giuse Trần Thành Công – Quản xứ Thiện Lộc chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phêrô K’ Cheoh – đại diện cho Gia Đình Linh Tông của Cha Cố, cha Matthêu Phạm Minh Thiên – Quản xứ Nam Phương. Đặc biệt trong Thánh Lễ này, Cha Cố Laurensô vẫn cố gắng có mặt tại Nhà Thờ để tham dự, điều đó làm cho cộng đoàn Giáo Xứ vô cùng phấn khởi, mặc dù sức khỏe của Cha hiện vẫn còn rất yếu. Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, Ngài ước mong cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Cố, để Cha có thể đủ sức vác thập giá cùng Đức Kitô cho đến tận cùng cuộc đời của mình, và trở thành người mục tử như lòng Chúa mong ước.

Sau Tin Mừng, cha Matthêu chia sẻ với cộng đoàn về tấm gương của Thánh Laurensô gắn liền với những hy sinh, gian khổ trong cuộc đời truyền giáo của Cha Cố. Ngài luôn luôn vui vẻ đón nhận mọi sự đau đớn và hân hoan vác lấy thập giá để bước đi theo Chúa trong suốt cuộc hành trình nơi dương thế của bản thân mình.

Những ngày cuối cùng trên giường bệnh với những đau đớn thể xác của bệnh tật, Cha Cố vẫn kiên nhẫn chịu đựng như đang thông phần vào cuộc Tử Nạn của Đấng mà Ngài đã say mê rao giảng suốt một đời. Sức lực còn lại của Ngài như ngọn đèn đang cháy với những giọt dầu cuối cùng, thế nhưng ánh sáng đức tin của Ngài vẫn đang truyền lan trong lòng người như trong không gian vô tận; vẫn còn làm chứng cho một Tình Yêu có tên là Giêsu, Tấm Bánh đã bẻ ra cho sự sống của anh chị em như câu khẩu hiệu mà Ngài đã chọn cho cuộc đời linh mục: “Để chúng được có sự sống và được sống dồi dào” (Gioan 10,10).Trong ngày vui hôm nay, với sự dẫn dắt của Thánh Quan Thầy, xin Ba ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện, chúc lành cho Cha Cố Laurensô. Ước mong sao, cuộc đời của Cha luôn mãi là tấm gương sáng để các thế hệ sau phải noi theo.

Hoàng Duy