Sáng Chúa nhật, ngày 07/06/2026, cộng đoàn giáo xứ Tu Tra đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, trong đó có nghi thức Tuyên xưng Đức tin cho 21 em thiếu niên. Đây là một dấu mốc thiêng liêng vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu và giúp các em ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm làm chứng cho Tin Mừng.

Bầu khí hiệp thông và tâm tình sám hối

Thánh lễ được cử hành trang nghiêm do Cha Quản xứ Antôn Lê Xuân chủ tế, cùng sự hiệp dâng đồng tế của Cha Phó Tôma-Thiện Lê Nguyễn Thanh Nhu. Hiện diện trong Thánh lễ có quý nữ tu, quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý phụ huynh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sau một thời gian dài chuyên cần học hỏi giáo lý và dọn mình sốt sắng, 21 em thiếu niên bước vào Thánh lễ với tâm tình hoán cải sâu xa. Điểm nhấn xúc động của phần đầu Thánh lễ là nghi thức sám hối:

Từ phía các em:Sau khi nhìn nhận những lỗi lầm đã phạm trong tư tưởng, lời nói và việc làm trước mặt Thiên Chúa, các em đã đặc biệt quay về phía gia đình để nói lời xin lỗi cha mẹ. Các em bày tỏ sự ăn năn vì những lần chưa vâng lời, chưa nỗ lực trong học tập cũng như đời sống đức tin; đồng thời dâng lời tri ân trước những hy sinh và tình yêu vô bờ bến mà đấng sinh thành đã dành cho mình.
Từ phía phụ huynh:Sau bài giảng của Cha Quản xứ, quý phụ huynh cũng khiêm tốn đứng lên nhìn nhận những thiếu sót của bản thân trong việc đồng hành và giáo dục con cái. Các bậc cha mẹ nói lên quyết tâm sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và làm gương sáng để nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành cả về nhân bản lẫn đức tin.

Lời cam kết thiêng liêng và tâm tình phó thác

Sau những giây phút lắng đọng của tình gia đình, 21 em thiếu nhi cung kính tiến lên cung thánh để chính thức tuyên xưng và cam kết sống đức tin trước mặt Thiên Chúa cùng cộng đoàn dân Chúa. Những lời cam kết dõng dạc, chân thành được cất lên thể hiện quyết tâm sống xứng đáng là người Kitô hữu, trung kiên bảo vệ và thực hành những chân lý đức tin mà các em vừa tuyên xưng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, các em cùng toàn thể cộng đoàn đã hướng về Đức Maria, dâng lên Mẹ lời tạ ơn và niềm phó thác. Cộng đoàn hiệp ý nài xin Mẹ tiếp tục kề bên, che chở và nâng đỡ các em trên chặng đường theo Chúa sắp tới, giúp các em luôn giữ trọn lời hứa thiêng liêng trong ngày hồng phúc này.

Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa luôn tuôn đổ dồi dào trên 21 em thiếu niên và gia đình, để các em ngày một vững vàng lớn lên trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, sẵn sàng trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Truyền thông giáo xứ Tu Tra