Vào lúc 08g00 sáng Chúa nhật, ngày 07/06/2026, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Niềm vui của giáo xứ được nhân lên trọn vẹn khi có 59 em thiếu nhi vinh dự được rước Chúa lần đầu sau khi đã lãnh nhận Bí tích Giao Hòa.

Hành trình dọn mình chu đáo

Để có được ngày hồng phúc hôm nay, 59 em thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo lý theo quy định. Đặc biệt, trong hơn một tháng qua, giáo xứ đã tổ chức cho các em ôn tập giáo lý và siêng năng tham dự Thánh lễ mỗi ngày.

Dưới sự đồng hành sâu sát của quý nữ tu và các anh chị giáo lý viên – huynh trưởng, các em đã được học hiểu cặn kẽ về Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể. Việc vượt qua những kỳ sát hạch kỹ lưỡng để đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích thực sự là một dấu mốc trưởng thành quan trọng trong đời sống đức tin của các em.

Bí tích Thánh Thể – Lương thực nuôi dưỡng tâm hồn

Trong bài giảng, Cha Quản xứ Giuse đã quảng diễn ý nghĩa cao quý của Bí tích Thánh Thể khởi đi từ đoạn Tin Mừng (Ga 6,51-58). Ngài nhấn mạnh Thánh Thể chính là lương thực thiêng liêng, là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu và là bí tích của Tình yêu. Nhờ kết hợp với Chúa, người Kitô hữu kín múc được nguồn sức mạnh để sống đức tin, yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng.
Đặc biệt, Cha Giuse dành những lời nhắn nhủ tâm huyết đến hai thành phần quan trọng trong ngày lễ:

Với các em thiếu nhi:Rước Chúa lần đầu là một hồng ân lớn lao, là dấu chỉ tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Cha mời gọi các em luôn biết dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời ghi nhớ công ơn của đấng sinh thành, quý Dì, quý Giáo lý viên đã tận tình hướng dẫn. Ước mong ngọn lửa mến Chúa luôn cháy sáng, giúp các em trở thành những chứng nhân sống động giữa đời thường.
Với quý phụ huynh:Cha tha thiết kêu mời các bậc làm cha mẹ tiếp tục đồng hành với con em trên hành trình đức tin bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ, duy trì giờ kinh tối trong gia đình và trở nên những tấm gương sống động về đời sống đạo.

Khoảnh khắc thiêng liêng và tâm tình tri ân

Giây phút hạnh phúc nhất đã đến khi các em trang nghiêm tiến lên đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Từ hôm nay, tâm hồn trong trắng của các em chính thức trở thành Đền Thờ sống động để Chúa ngự trị. Các em được gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và lớn lên từng ngày trong ân sủng của Ngài.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện phụ huynh đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Cha xứ, quý cha, Thầy xứ, quý nữ tu, Ban Giáo lý cùng toàn thể cộng đoàn. Lòng biết ơn chân thành ấy được gói trọn trong lẵng hoa tươi thắm kính dâng lên Cha xứ.

Ước mong những giây phút hạnh phúc ban đầu này không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay, mà sẽ kéo dài mãi trong suốt cuộc đời các em. Cầu chúc 59 thiên thần nhỏ luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, vững bước trên con đường tình yêu và không ngừng trưởng thành trong ơn gọi Kitô hữu.

Truyền Thông Giáo Xứ Tùng Nghĩa