Trong niềm hân hoan của những ngày đầu xuân, vào lúc 17g30 ngày 25/01/2026, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại. Đây là dịp đặc biệt để giáo xứ hiệp ý cầu nguyện và mừng kính bổn mạng của Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ và Cha phó Phaolô Phạm Nguyễn Quốc.

Thánh lễ do Cha phó Phaolô chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ Giuse Đinh Long Văn Sĩ và Cha phó Laurensô Dà Gôut Tè Tuynh. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý thành viên HĐMV cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Hành trình từ Đamas đến sứ vụ “Lưới người”

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản xứ Giuse đã khéo léo dẫn dắt cộng đoàn đi từ lời mời gọi thuở ban đầu của Chúa Giêsu: “Hãy theo Thầy. Thầy sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”, đến hình ảnh đầy ấn tượng về cuộc hoán cải của Thánh Phaolô.

Ngài nhấn mạnh, sự kiện ngã ngựa trên đường Đamas không chỉ là một biến cố lịch sử mà là dấu mốc thiêng liêng, nơi ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh đã chiếu soi, biến đổi hoàn toàn một Saolô hăng say bách hại đạo Chúa trở thành Phaolô – Tông đồ nhiệt thành của dân ngoại. Từ thái độ tự mãn, cậy dựa sức riêng, ngài đã trở nên người khiêm hạ, phó thác trọn vẹn vào ân sủng Thiên Chúa, sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng.

Qua đó, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn, cách riêng là quý Chức trong HĐMV, hãy noi gương Thánh quan thầy: xem việc theo Chúa là một hành trình hoán cải liên lỉ, để Ngài thanh luyện những yếu đuối và biến đổi mỗi người trở thành khí cụ bình an, loan báo Tin Mừng bằng đời sống khiêm tốn và yêu thương.

Tinh thần hiệp thông và Lòng tri ân

Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong bầu khí ấm cúng của tình gia đình giáo xứ, vị đại diện HĐMV đã thay lời cho cộng đoàn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày bổn mạng đến Cha phó Phaolô; đồng thời tri ân quý Cha đã luôn yêu thương, đồng hành và hướng dẫn cộng đoàn.

Đáp từ, Cha phó Phaolô cũng dành những lời chúc mừng nồng nhiệt đến HĐMV nhân ngày lễ quan thầy. Tiếp lời, Cha Quản xứ Giuse đã bày tỏ lòng cảm mến sâu sắc trước tinh thần dấn thân, hy sinh âm thầm và bền bỉ của quý Chức. Đặc biệt, ngài gửi lời tri ân chân thành đến các gia đình – những người vợ, người chồng và con cái của quý thành viên HĐMV – đã luôn cảm thông, là hậu phương vững chắc để quý Chức có thể chu toàn sứ vụ phục vụ nhà Chúa.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui thánh thiện và tình hiệp thông sâu sắc. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô, ban ơn khôn ngoan và nhiệt thành cho những người đang dấn thân phục vụ, để mỗi người thực sự trở thành ánh sáng và dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay.

BTT Giáo xứ Tùng Nghĩa