Hôm nay, Chúa Nhật 20 /11/2016 giáo xứ Vạn Thành hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ bổn mạng giáo xứ. Để chuẩn bị cho ngày đại lễ của giáo xứ, nhà thờ đã được trang hoàng cờ và hoa rực rỡ làm cho mọi người đều vui tươi.

  Thánh lễ bắt đầu lúc 5h45, trong thánh lễ giáo xứ được hân hạnh đón tiếp Cha chưởng ấn Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đến hiệp dâng thánh lễ cùng Cha quản xứ Vicente Vũ Tấn Thành. Trong bài giảng Cha xứ đã phác họa chân dung một vị vua không ngai vàng,không áo bào, không quân lính,không quyền lực,một vị vua chết nhục nhã trên thập giá…nhưng đối với chúng ta – những người tin ,chúng ta tuyên xưng là Chúa, là Vua vũ trụ, Vua của mọi tâm hồn: Chúa Giêsu Kitô Vua.

Hôm nay cũng là ngày giáo xứ Vạn Thành chầu Thánh Thể, từ 13h, các hội đoàn Lêgiô,ca đoàn,giáo lý viên,gia trưởng,hiền mẫu,thanh niên,thiếu nhi,gia đình nữ tỳ Chúa Thánh Thần thay phiên chầu Thánh Thể. Chương trình giờ chầu được soạn cho từng giới nên giờ chầu rất sốt sắng và ý nghĩa.

   Đến 17h mọi người tập trung ở sân nhà thờ để rước kiệu Thánh Thể ,đoàn rước kiệu dừng lại ba điểm bên ngoài nhà thờ,mỗi điểm do một giáo khu phụ trách trang trí,ở mỗi điểm có các bài đọc Kinh Thánh ,suy niệm và cầu nguyện.Việc rước kiệu mang một ý nghĩa rất quan trọng: kêu mời mọi người trong giáo xứ yêu mến bí tích Thánh Thể ,siêng năng lãnh nhận Thánh Thể để sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Sau đó , mọi người cùng Cha chưởng ấn, Cha quản xứ rước Thánh Thể vào lại nhà thờ chầu bế mạc. Mặc dù sau cả một ngày dài ,mọi người ra về rất vui vẻ ,bình an trong tâm hồn.

Nguyện xin Vua Tình Yêu luôn gìn giữ giáo xứ chúng con!