Hôm nay, Chúa Nhật ngày 22 /06/ 2014, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, trại hè Nguồn Sống lần thứ 11 của giáo xứ Vạn Thành được tổ chức trong một ngày, dưới sự chủ trì của cha Vinh Sơn Vũ Tấn Thành, quản xứ giáo xứ Vạn Thành và các anh chị giáo lý viên của giáo xứ. Trại hè sôi động bởi 140 em thiếu nhi, thiếu niên thuộc các lớp giáo lý trong giáo xứ. Đặc biêt, trong năm Phúc Âm hoá đời sống gia đình, theo lời mời gọi của cha quản xứ còn có sự hiện diện của các phụ huynh để đồng hành cùng các em.

Chương trình bắt đầu từ 7h30. Sau khi cha xứ cầu nguyện và khai mạc, hội trại diễn ra rất sôi động với các trò chơi tập thể như: đi hài bảy dặm, ăn bánh đa, đạp bong bóng, nhảy bao bố, đi gạch ba viên …, xen kẽ bằng những tiết mục múa, băng reo. Hoà vào niềm vui của đại gia đình giáo xứ, có cả ông bà, cha mẹ, con cháu trong các gia đình cùng tham gia trò chơi. Đến 11h30 sau khi tổng kết các trò chơi, mọi người quây quần dùng bữa cơm chung tại sân nhà xứ ( cơm hộp thôi mà sao thấy ấm cúng và ngon thế!)

Lúc 13 giờ, tất cả mọi người tập trung vào nhà thờ để dự thi giáo lý, cuộc thi giáo lý hôm nay có ba phần: các kinh, các bài hát về cha mẹ và giáo lý cộng đồng và được chia làm ba đội, mỗi đội là một giáo khu. Các giáo khu đã chuẩn bị học giáo lý, tập hát trong hai tháng và tuần vừa rồi, vào các buổi tối từng giáo khu tập trung lại để ôn luyện. Đây là một dịp tốt để các bậc phụ huynh ôn lại giáo lý, đồng thời làm gương cho con em mình, các em nhỏ cũng nhờ đó mà thêm động lực để học hỏi giáo lý hầu thăng tiến trong đời sống đức tin. Phần thi diễn ra nghiêm trang cùng với các bài hát về công ơn cha mẹ làm cho không khí lắng đọng như một buổi cầu nguyện. Cuối cùng, giáo khu Đức Mẹ La Vang giành giải nhất, giáo khu Gioan Tẩy Giả giành giải nhì, giải ba thuộc về giáo khu Phêrô. Trại hè kết thúc bằng một Thánh Lễ và lúc 16h 30’. Mặc dù sau một ngày dài mệt mỏi nhưng mọi người rất vui vẻ, rạng rỡ.

Cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình giáo xứ chúng con có một ngày vui !

GLV Vạn Thành.
Đình Quang.