Chúa nhật 27/7/2025 là ngày hồng ân đáng ghi nhớ của Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Đà Lạt, khi Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận về thăm mục vụ và dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 23 thiếu niên và cho 10 thiếu nhi được Rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu sau bao ngày học hỏi, khao khát, đợi chờ.

Thánh lễ bắt đầu lúc 17 giờ. Đồng tế với Đức cha có Cha Giuse Phạm Thanh Tính (C.M)- Quản xứ Giáo xứ Vinh Sơn, cùng quý Cha Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn (C.M).
Mở đầu thánh lễ, Đức cha chia sẻ niềm vui với giáo xứ, niềm vui thánh thiện vì có các con em được lãnh nhận các Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh Thể. Ngài mời gọi cộng đoàn có tâm tình tạ ơn, yêu mến Chúa và sốt sắng tham dự thánh lễ.

Trong bài giảng lễ, Đức cha đặt những câu hỏi đáp ngắn gọn với các em thiếu nhi, qua đó, Ngài vừa kiểm tra kiến thức giáo lý, vừa giảng dạy cho các em và cộng đoàn hiểu biết thêm về ý nghĩa sâu xa của Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thêm sức.
“Rước lễ là rước Chúa Giêsu Kitô vào lòng, biến các em trở thành những thiên thần cấp cao của Chúa. Bí tích Thánh Thể giúp các em tăng trưởng sự hiệp thông với Chúa và với nhau, là bảo chứng chắc chắn cho sự sống đời đời. Thêm sức là được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần. Bí tích Thêm sức kiện toàn ân sủng của Bí tích Rửa tội. Thêm sức là được đầy Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa. Các em được Thêm sức là được mời gọi cộng tác vào việc xây dựng Hội Thánh qua sứ vụ loan báo Tin Mừng”- Đức cha nhấn mạnh.
Đức cha cũng ôn lại cho các em về bảy ơn của Chúa Thánh Thần là các ơn: thông minh, hiểu biết, khôn ngoan, can đảm, lo liệu, đạo đức, biết kính sợ Chúa và chín hoa trái của Chúa Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Đức cha hy vọng hôm nay là một ngày đánh dấu sự kiện trọng đại trong đời sống đức tin của các em, để mai sau này khi nhớ về ngày hôm nay, các em có thể cảm nghiệm được sự quan phòng của Chúa một cách diệu kỳ và hồng ân lớn lao mà Chúa ban xuống trong cuộc đời của các em.
“Cha mong ước các con được lãnh nhận các Bí tích hôm nay sẽ là những người trưởng thành trong đức tin, không bao giờ bị lung lay, lôi kéo bởi các thế lực ma quỷ, luôn trung thành với đức tin Công giáo đã tuyên xưng”- Đức cha nói.

Nghi thức ban Bí tích Thêm sức tiếp theo sau bài giảng. Các em tuyên xưng đức tin, Đức cha đặt tay cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em, sau đó từng em được Đức cha xức dầu ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Thánh lễ được tiếp nối với phần bàn tiệc Thánh Thể đầy sốt sắng. Đức cha trao Mình Thánh Chúa cho 10 thiếu nhi Rước Lễ lần đầu.
Kết thúc thánh lễ, một phụ huynh đại diện nói lên lòng biết ơn với Đức cha, Cha xứ, quý Cha, Thầy Cô Giáo lý viên, cũng như cám ơn cộng đoàn Dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em.

Trong phần đáp từ, Đức cha nhắc lại tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể là bí tích bảo đảm sự sống đời đời. Ngài mong muốn các em rước lễ lần đầu hôm nay sẽ dọn lòng để rước lễ trong suốt cuộc đời mình. Với các em Thêm sức đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần là bắt đầu sứ vụ làm chứng cho Chúa, ngài nhắn nhủ cha mẹ và người đỡ đầu tạo điều kiện, động viên các em tiếp tục theo học các lớp Kinh Thánh trau dồi thêm kiến thức giáo lý để có thể thực thi sứ vụ “được sai đi” loan báo Tin Mừng.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui hân hoan qua những tấm hình lưu niệm và bữa cơm thân mật.
Ước gì nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của chúng ta, cách riêng của các bậc phụ huynh, sẽ giúp các em thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Thánh Lễ, siêng năng đi Lễ và rước Chúa hàng ngày.
Nguyện xin dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn các em được Thêm sức hôm nay có được nhiều niềm vui hứng khởi thiêng liêng để tâm hồn các em luôn là mảnh đất tốt cho Chúa ngự và đem lại nhiều hoa trái tốt tươi trong cuộc đời.
Bài viết: Catarina Doãn Thị Mỹ Dung; Hình ảnh: Trí Nguyễn – Quốc Anh
Ban Truyền thông Giáo xứ Vinh Sơn







