Thật xúc động và đầy ý nghĩa khi trong ngày đầu tiên của năm mới 2004, Ban Thánh Nhạc Giáo Hạt Đà Lạt đã tổ chức Giờ Ca Nguyện tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để:
- Chúc mừng Năm Thánh Truyền Giáo.
- Tôn vinh cảm tạ tình yêu Thiên Chúa.
- Hát mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh.
- Ca ngợi Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Đúng 14g00 tiếng chuông nhà thờ vang lên, bên trong nhà thờ có sự hiện diện của Đức Giám Mục Giáo Phận, cha Tổng Đại Diện Giuse, các Linh Mục Quản xứ và các linh mục phụ tá, ca viên của 15 ca đoàn của các giáo xứ, giáo sở và khá đông tu sĩ nam nữ cùng bà con giáo dân.
Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận, cũng là cha Quản Hạt Đà Lạt khai mạc Giờ ca nguyện trong vui mừng và hân hoan, ngài nói : “Trong điều kiện và khả năng của giới trẻ và của các ca đoàn, chắc hẳn chiều hôm nay anh chị em như muốn tiếp nối bản hợp xướng tuyệt vời của các thiên thần ở Bêlem năm xưa “Này ta đem Tin Mừng cho các ngươi… Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Bản hợp xướng vang vọng qua thời gian và không gian, không phải chỉ đọng lại mà còn được tiếp nối bởi các ca đoàn trong Giáo Hạt Đàlạt năm nay. Trong tâm tình đó, chúng ta khai mạc giờ Ca nguyện của các ca đoàn Giáo Hạt Đàlạt ”.
Những bản thánh ca được tiếp nối thật tuyệt vời, cộng đoàn tham dự như được mở rộng thêm trước tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, về muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban qua chính Con Một Người là Đức Giêsu Kitô. Giáo Trường ca Ave Maria của cố nhạc sĩ Hải Linh phổ thơ Hàn Mạc Tử do ca đoàn Nicôla giáo xứ Chánh Tòa trình bày đã kết thúc phần ca nguyện. Đức Cha Phêrô ngỏ lời khen ngợi các ca đoàn : “Những lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, những lời ca tụng Mẹ Maria mỗi năm một hay hơn, một năm một nhiệt tình hơn, mỗi năm một sốt sắng hơn. Đây là nổ lực rất đáng khen ngợi của các ca đoàn trong Giáo Hạt và chắc chắn có sự đóng góp của các giáo xứ, các gia đình…”
Đức Cha gởi gắm đến các ca đoàn nhiệm vụ phải thực hiện : “Các ca đoàn thân mến, chiều hôm nay các bạn đã muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để chào mừng một năm mới, một năm được đặt dưới sự che chở, cầu bầu của Mẹ Maria, một năm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhưng còn là một năm đặc biệt, Năm Thánh Truyền Giáo, các bạn tiên phong lên thuyền, chèo thuyền ra khơi, chấp nhận sóng gió thử thách để thả lưới và chúng ta tin mẻ lưới đó sẽ mang lại rất nhiều các linh hồn cho Chúa”.
Cao điểm là thánh lễ do chính Đức Cha Phêrô chủ sự ngay sau Giờ Ca Nguyện. Một lần nữa, trong bài giảng, Đức Cha đã nhắc lại lịch sử ơn cứu độ và tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là ơn gọi cho mọi Kitô hữu, noi theo gương Đức Kitô, Thầy Chí Thánh, theo gương Mẹ Maria, theo gương các thánh Tử Đạo Việt Nam… Đức Cha đã vạch ra những việc làm cụ thể trong đời sống thường nhật của mỗi người như : Qui hướng tất cả về việc loan báo Tin mừng ; Hướng lời cầu nguyện về những người chưa biết Chúa ; Xây dựng sự hiệp nhất ; Tìm hiểu lịch sử Giáo Hội, Giáo Phận, Giáo xứ…

Tam Linh









