Sáng Chúa Nhật ngày 13/04/2014 cộng đoàn Giáo xứ Madaguoi cùng với Cha Quản xứ long trọng cử hành Nghi thức làm phép lá và rước lá, để kỷ niệm việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong tiếng hò reo “ Hoan hô Con Vua Đa-vít, Đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời ” . và cũng từ đây Chúa Giêsu đã bị lên án và chịu chết trên cây Thập Giá. Và Chúa Nhật hôm nay cũng là ngày đầu cho Tuần Thánh, cùng hiệp thông với Giáo Hội và Giới trẻ trên toàn thế giới hôm nay Cha Quản Xứ mời gọi tất cả các bạn trẻ và gia đình trẻ tham dự buổi cầu nguyện sau thánh lễ buổi chiều.   

Với chủ đề : Qua Thập Giá Đến Vinh Quang

Kính thưa quý bạn trẻ và gia đình trẻ! Đường thập giá chính là con đường đau thương mà Chúa Giêsu đã trải qua, đồng thời cũng là con đường yêu thương, con đường sự sống mà Chúa đem đến cho nhân loại, và Chúa mời gọi chúng ta: Ai muốn theo tôi, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi. Như thế chỉ có những ai đi vào con đường của Chúa và đi theo Chúa thì mới xứng đáng là môn đệ Chúa.

Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trên thập giá, để thêm tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Chính qua cuộc khổ nạn, Chúa Kitô đã tiến vào vinh quang phục sinh để cứu độ chúng ta. Đồng thời, mỗi người chúng ta nỗ lực hơn để thực hiện hành trình thập giá đời mình theo chân Chúa, qua chính đời sống vâng theo ý Chúa, sống yêu thương bác ái, cảm thông tha thứ, dấn thân phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của tha nhân, đặc biệt là cho những người nghèo đang sống quanh chúng ta.

Với tâm tình đó, giờ đây trước hết chúng ta cùng hát vang lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa và cúi xin Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

LM. Micae