Trong tâm tình Mùa Chay và trong Năm Sống Lời Chúa, giới Gia trưởng Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để mừng lễ Bổn mạng, mừng ngày Người cha lần thứ 14.
Suốt một tuần lễ (từ 13 – 19.3), vào các buổi chiều, các người cha cùng nhau đi Chặng đàng Thánh Giá, sau đó tĩnh tâm và tham dự Thánh lễ. Vào chiều ngày 16.3, giới Gia trưởng và Hiền mẫu tham dự Nghi thức Thống hối cộng đồng và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Sáng 20.3.2006, gia đình Giáo xứ quy tụ bên nhau để mừng lễ các Người cha trong gia đình. Trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô đã dẫn dắt cộng đoàn nhìn lại cuộc đời của Thánh Cả Giuse, một cuộc đời chỉ biết “lắng nghe, cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa để chính Thiên Chúa mở lòng cho ông đón nhận và thực hiện ý Ngài trong đời sống của mình”. Để từ đó, Cha Sở nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ hãy biết làm gương sáng cho con cái trong đời sống đạo đức, trích dẫn lời Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI : “Hãy cứu lấy các gia đình” và với những lời nhắn nhủ của Đức Cha Phêrô trong thư mục vụ Mùa Chay 2006, Cha Sở đã mời gọi : “các gia trưởng sẽ bớt bài bạc, bớt những chén rượu, bớt đi những cuộc vui vô bổ, để làm gương sáng cho con cái về lòng tin ; để con cái siêng năng cầu nguyện và đến với Chúa khi nhìn vào cha mẹ của mình…”. Tất cả để góp phần gìn giữ giá trị và truyền thống trong các gia đình, từ đó mới có thể xây dựng Giáo Hội và làm cho xã hội phát triển.
Sau Thánh lễ, gia đình Giáo xứ đã quây quần trong Nhà Hội quán để chia sẻ niềm vui trong Ngày Người Cha lần thứ 14.
Giáo xứ cũng không quên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nhân dịp Bổn mạng của Ngài, cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, cho Giáo phận thân yêu, cho Đức Cha Giuse, người gia trưởng của Giáo xứ trong hơn 14 năm và cho các cộng đoàn Mến Thánh Giá.
Nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa, ban cho Giáo Hội Việt Nam, cho Giáo phận Đàlạt và hết mọi người, luôn nhìn vào mẫu gương của Thánh Cả để biết lắng nghe và thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc sống.









