17h00 thứ ngày 27.08.2012, Cha Phêrô K’Cheoh phụ trách Giáo sở B’Sumrăc đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho giới hiền mẫu trong ngày lễ bổn mạng – Thánh nữ Monica.
Monica, người phụ nữ luôn kiên vững trong niềm tin vào Chúa và liên lỉ cầu nguyện giữa bao gian truân khốn khó trong đời sống gia đình. Monica đã cầu nguyện với Chúa không ngừng, cầu nguyện trong nước mắt để thay đổi chồng con. Giọt nước mắt cầu nguyện của Monica đã cảm hóa được người con trụy lạc, ham vui là Augustinô trở nên hiền lành, trở thành Mục tử trong Giáo Hội.

Hôm nay khi được Cha Phêrô dâng lễ cầu nguyện, giới hiền mẫu đã kín múc nơi Chúa dồi dào lòng nhiệt thành và vững tin trong lời cầu nguyện qua Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Cùng với Thánh Bổn mạng và nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, các Chị các Mẹ ý thức được trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình.

Qua lời bầu cử của Thánh nữ Monica xin Chúa ban ơn và giúp sức cho các Chị các Mẹ được lòng nhiệt thành, niềm tin vững vàng trong cầu nguyện, và qua đời sống hy sinh, yêu thương các Chị, các Mẹ sẽ luôn làm cho gia đình đầy ắp yêu thương và tiếng cười, giữ vững sự thủy chung trong gia đình. Amen
K’Ches









