Vào lúc 5g00 sáng Thứ Bảy, ngày 27/08/2016 cha quản xứ Giáo xứ B’Sumrăc  Phêrô K’ Cheoh đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho các mẹ, các chị trong gia đình giáo xứ nhân ngày lễ thánh Monica bổn mạng giới hiền mẫu.

Chín tháng mười ngày cưu mang, cho con bú mớm rồi nuôi con khôn lớn thành người. Những người làm cha, làm mẹ mong muốn điều gì nơi con cái của mình? Chắc chắn, cha mẹ nào cũng sẽ luôn mong cho con cái của họ thành công trong công việc và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đã có rất nhiều các bạn trẻ thành công trong công việc và có cuộc sống viên mãn qua sự hậu thuấn, yêu thương của cha mẹ. Cũng có rất nhiều bạn trẻ vì thích ăn chơi, hưởng thụ không lo làm ăn rồi khi về nhà xem thường bố mẹ. Trên nhiều trang mạng xã hội, có rất nhiều thông tin viết về những đứa con ngổ nghịch, có người thì đánh mẹ, chửi cha có khi tước đi cả sự sống người đã sinh ra, nuôi dưỡng và cho mình sự sống. Thực tế đáng buồn đó những người làm cha, làm mẹ họ đâu có muốn.

Thánh nữ Monica mà các mẹ mừng lễ hôm nay đâu có ước muốn những điều cao sang. Khi biết con mình là thánh Augustino sa đọa ăn chơi trác táng, bà chỉ muốn con mình quay về đường ngay nẻo chính bằng cách cầu nguyện liên lỷ trong nước mắt và sự đau khổ và lời cầu nguyện của bà đã được Thiên Chúa nhậm lời.

Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh nữ Monica, giúp cho các mẹ, các chị Giáo xứ B’Sumrăc luôn biết sống yêu thương, quan tâm chồng con để cùng nhau xây dựng cuộc sống thêm hạnh phúc và ấm êm hơn.

 K’Ches