“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Để tôn vinh vai trò quan trọng của người mẹ Công giáo trong cuộc sống, và để đền đáp lại những hi sinh trời bể đó, Giáo hội đã có một ngày dành riêng cho các bà mẹ với lòng biết ơn và kính yêu. Đó chính là ngày lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng các Bà mẹ Công giáo. Thánh nữ là một hiền mẫu sáng ngời cho muôn thế hệ, là gương sáng cho những bậc làm mẹ trong gia đình Công giáo, là hiện thân sống động cho các bà mẹ Công giáo noi theo, nhất là trong tinh thần bác ái yêu thương, lòng đạo đức, tình mẫu tử và sự thuỷ chung.

Theo truyền thống hàng năm, hiệp cùng với cả Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh nữ Mônica, giới Hiền mẫu Giáo xứ Lạc Lâm đã có Thánh lễ long trọng mừng kính Thánh Mônica do Cha quản xứ Giuse Bùi Văn Viễn chủ sự vào lúc 18 giờ ngày 27/08/2009 tại Thánh đường Giáo xứ. Trong Thánh lễ còn có rất đông các cụ, các ông bố, giới trẻ, các em thiếu nhi tham dự để cầu nguyện cho bà, cho mẹ, cho vợ của mình. Đặc biệt là sự có mặt của rất đông các bà, các mẹ, các chị trong Giáo xứ.

Trước đó một ngày để chuẩn bị mừng lễ, Cha xứ đã tĩnh tâm và chia sẻ cùng các Bà mẹ trong Giáo xứ. Ngài đã chia sẻ sứ điệp dành cho các bà mẹ hôm nay chính là “nước mắt và cầu nguyện”. Suốt một đời, thánh Mônica đã đảm nhận vai trò làm mẹ của mình cách xuất sắc bằng lời cầu nguyện chân thành, liên lỉ,bằng những giọt nước mắt âm thầm. Thánh Mônica đã thật sự biến đổi được gia đình, đưa được người con thân yêu của mình là thánh Augustino trở về với nẻo chính đường ngay.

Lễ mừng kính Thánh nữ Mônica là cơ hội thuận tiện để mọi người nhận ra và kính trọng phẩm giá và mẫu tính của người mẹ do Thiên Chúa ban tặng. Đồng thời, người mẹ cũng nhận ra giá trị của mình khi sống đúng với vai trò của người vợ và người mẹ trong gia đình và xã hội. Phải nhìn Thánh nữ Mônica để thấy rằng, suốt cuộc đời của Ngài là hồng ân Thiên Chúa muốn ban cho mẫu người phụ nữ mà Thiên Chúa yêu mến.

Trong bài giảng Cha xứ Giuse chia sẻ: các bà mẹ hãy nhìn vào thánh nữ Mônica để ghi nhớ sứ điệp “không ai cho cái mình không có”. Một người mẹ, người vợ chỉ lo đến nhu cầu vật chất cho gia đình mà không có ân sủng của Chúa: không có phúc đức, luôn gian dối, ghanh ghét nói xấu người khác thì lấy phúc ở đâu mà cho con cái của mình. Vì thế các mẹ đừng vì cuộc sống vật chất mà quên đi gia tài phúc đức, mình phải có thì mới cho con cái được vì “phúc đức tại mẹ”. Xin  các bà mẹ hãy luôn nở nụ cười hạnh phúc và đạo đức từ những lo toan vất vả trong chính cuộc sống và gia đình của mình. Như lời Chúa trong sách Huấn ca đã ca tụng người vợ hiền hậu và sánh ví họ “như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”.

Thánh lễ kết thúc như một câu trả lời của tình yêu thương, sự mẫu mực. Các bà mẹ trong Giáo xứ đã có dịp ôn lại một mẫu gương làm mẹ tuyệt vời. Sau thánh lễ là bữa tiệc liên hoan văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các bà mẹ trong Giáo xứ biểu diễn.

Nhờ tấm gương đạo đức, thánh thiện, lòng son sắt thuỷ chung, đặc biệt là tình mẫu tử cao vời, Thánh nữ Mônica đã được cả cộng đoàn Giáo hội tuyên dương. Xin cho các Bà mẹ trên khắp hoàn cầu, nhất là các bà mẹ Công giáo, đặc biệt là các bà mẹ trong Giáo xứ Lạc Lâm luôn biết noi gương Thánh Mônica sống chu toàn trách nhiệm làm mẹ, làm vợ trong gia đình bằng đời sống đạo đức, hi sinh phục vụ và cầu nguyện trong yêu thương.

Xin được kết bài viết bằng câu nói của Thánh nữ Mônica rút ra từ chính kinh nghiệm cuộc sống của mình dành cho các bà vợ, các mẹ: “Yêu thương, nhịn nhục, tha thứ và cầu nguyện, đó là bí quyết. Thực hành bí quyết ấy, ắt người chồng, người con sẽ đáp lại bằng yêu thương và kính trọng”.

Ngọc Bích- Hoàng Huân – Nguyên Kha – Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương